Giới thiệu
- Địa chỉ: 114 Nhà B15 TT Kim Liên, Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội
- Số điện thoại: 0935 137 500
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 150.000 ₫
- Số điện thoại: 0935 137 500
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cà Phê Gác
[Tổng hợp] - Cà Phê Gác
[Tổng hợp] - Cà Phê Gác
[Tổng hợp] - Cà Phê Gác
[Tổng hợp] - Cà Phê Gác
Vị trí
Đánh giá
-
-
Không gian không khói thuốc, ít ồn ào, đặc biệt là khu vực tầng 2 yên tĩnh thoải mái. quán hơi khuất, ko đông lắm nên làm chỗ chui vào trú vs laptop thì tuyệt (y) Menu còn hơi ít, nhưng tốc bộ bổ sung nhanh, có mấy món lạ, nhân viên rất cầu thị khi nghe comment (y)
-
📍 114 Nhà B15 Tập Thể Kim Liên (từ Đông Tác rẽ trái -> Lương Định Của -> ngõ đầu tiên bên trái) 💵 20-40k 🤔 Mới đầu thấy quán nằm khuất trong ngõ nhỏ, nhìn ngoài đơn giản hơi thất vọng nhưng vào trong thì mới bất ngờ. Điều hoà mát rượi và nhạc nhẹ thoải mái. Phục vụ nhiệt tình. - Tầng 1 bán đồ phượt và chỗ ngồi bệt kiểu bậc thang với giá sách to, nhiều loại cả văn học, anh văn... Tường dán kín bằng những trang sách hay ho phết. Ngồi kiểu bậc thang cũng lạ lạ. Ngồi học ở đây khá ổn này. - Tầng 2 lên bằng 1 cầu thang xoắn hẹp. Có 2 không gian tách biệt nhau. 1 bên là bàn ghế kiểu teen teen đèn vàng, 1 bên lại tông đen trắng màu tối giản. Sang bên đen trắng thì bỏ giày ngoài, nhìn hợp cho dân văn phòng hay ai muốn ngồi làm việc không gian riêng tư. Bên kia thì hợp kiểu họp nhóm bạn bè. - Menu ít đồ chỉ có sinh tố, trà, cafe,... kiểu mấy đồ đơn giản quen thuộc. Mình gọi 1 sinh tố dâu và 1 sinh tố nha đam cam loại to 40k/c. Dâu thì vị như sữa vinamilk còn nha đam cam ổn phết. - Giá đồ rẻ mà không gian rộng rãi ngồi thoải mái, học bài hay tụ tập bạn bè khá hay ho. ~30k/ng
-
📍Vì nằm trong khu tập thể Kim Liên nên tìm tương đối khó. Nếu rẽ vào Lương Định Của từ hướng Phạm Ngọc Thạch thì mọi người rẽ vào ngõ cuối cùng bên tay phải. Nếu không chú ý số của toà nhà phía trên cao cũng được. 🏠Nằm trong ngõ nhỏ, cà phê Gác có biển tương đối nổi bật. Bàn thu ngân ở ngay ngoài. Gác có 2 tầng, ở tầng 1 phí ngoài là cửa hàng đồ phượt, đằng sau là khu ngồi gác rất hay ho với những giá sách. Cầu thang lên tầng 2 rất hẹp chỉ đủ một người đi. Tầng 2 chia ra 2 khu, 1 trong phòng kín và 1 ở phía ngoài. Ở trong phòng kín rẽ rất yên tĩnh. Mình thích decor ở đây, đơn giản mà tinh tế, tuy hẹp nhưng biết cách sắp xếp đồ hợp lí. ☕️Mình gọi đen đá thôi nên không nói được gì nhiều nhưng đen đá ở đây ngọt quá. 🙆Từ nhân viên đều rất nhẹ nhàng, nhiệt tình. Ưng lắm luôn.
-
Vẫn thói quen cũ, cuối tuần lại xách balo đi đến những quán mới, một mình. Đến Gác, à, đây rồi, đúng nơi rồi 😌. Hành trình đi tìm khá là vất vả. Từ trước giờ mình ghét nhất là phải tìm địa chỉ ở nhà tập thể hay tổ dân phố, loạn và khó kinh dị. Đi ra đi vào cái ngõ ghi B15-B16 5,6 lần mà chả thấy đâu, mãi mới thấy được, à, thì ra quán ở bên cái ngõ nhỏ hơn ấy ạ. Cách đơn giản nhất là bạn cứ đi 1 vòng quanh cái nhà B15 ấy, chắc chắn thấy, kk. Xe để trong nhà. Tầng 1 là khu nhiều sách hơn, ngồi kiểu bậc thang í. Kết quả cầu thang, ui, lên được nhưng xuống là cả vấn đề nếu bạn vác thêm 1 balo laptop đằng sau.haha. Tầng 2 khá rộng, có 2 phòng. Đúng kiểu cho các bạn muốn học tập, giống phòng tự học lắm lắm. Hình như còn có ban công ngoài, nhưng không rộng lắm. Tầng 2 cũng có 1 số sách để đọc. Cam nha đam cũng khá ổn. Tuy vị cam hơi ít. Menu đồ uống không đa dạng lắm. Giá có thêm đồ ăn nhẹ.hì.ngồi lâu cũng đói lắm. Giá cả cũng thế thôi. Nhân viên phục vụ ok. Mùa đông ngồi đây ấm phải biết. Cá nhân tuy rất thích quán không gian mở, nhưng đôi lúc vào quán ntn để tự kỷ cũng là một ý hay
-
Chỗ quen thuộc để làm việc của mình. Ai muốn thực sự yên tĩnh thì nên lên tầng 2 vì tầng 1 không gian mở vẫn có tiếng nói chuyện. Lần này mình gọi 1 cốc bạc xỉu. Bạc xỉu ở đây nhìn khá đẹp với 3 tầng sữa đặc - cốt dừa - cà phê rõ rệt. Quán cho khá nhiều đá, cà phê loãng. Bạc xỉu ở đây không thơm mùi cốt dừa, nói chung khá nhạt nhoà không để lại được ấn tượng. Mình chỉ đánh giá cao ở đây không gian yên tĩnh có thể học và làm việc.