Giới thiệu
- Địa chỉ: 46 Ngõ Cầu Gỗ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Số điện thoại: 0912 358 939
- Giờ mở cửa: 07:00 - 00:00
- Giá: 25.000 ₫ - 60.000 ₫
- Số điện thoại: 0912 358 939
- Giờ mở cửa: 07:00 - 00:00
- Giá: 25.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cà Phê Chợ
[Tổng hợp] - Cà Phê Chợ
[Tổng hợp] - Cà Phê Chợ
[Tổng hợp] - Cà Phê Chợ
[Tổng hợp] - Cà Phê Chợ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đến với Chợ qua lời rủ của một người bạn. Nó biết mình thích những gì hơi hướng cũ cũ cổ cổ, nên nó bảo mày đến chắc hợp. Đập vào mắt là, à được ngồi vỉa hè (tại cái tính thích lê la, ngồi nhìn người qua lại) nên ngồi luôn. Ngồi rồi thấy không gian bên trong quán cũng rất hợp mắt mình, có bộ ghế đời ông bà anh để ngay cửa, mà cửa. Đây là dạng cửa cạnh, to hơn của chính, khi đóng chỉ cần mấy miếng gỗ dài ghép vào vơí nhau, xưa người ta hay làm vậy để bán hàng. Ấn tượng tiếp, nghĩ để lần tới vào trong khám phá. Đồ uống thì chưa thử nhiều tại chỉ hay gọi capuccino hoặc latte. Có ít quán cafe vỉa hè lại làm cafe máy, nhưng quán này thì khác, mặc dù họp bán ở chợ, không gian văn hóa thuần Việt nhưng lại bán cafe Ý. Mà cũng ngon. Lớp bọt mịn và thơm. Và giá hợp lý cho 1 ly capu. Và quán là điểm đến cho những ngày thèm tách capu nóng :)
-
Cuối tuần dạo qua phố đi bộ ngó nghiêng thấy quán có bức tường sơn màu vàng đẹp quá phía trên còn có giàn hoa giấy xinh xinh. Cà phê ở đây ko xuất sắc, cà phê trứng có mùi rượu vang mình uống ko quen, cà phê nâu thì ok. Mình rất thích không gian ở đây, ấm cúng và cổ cổ. Giá cả cũng ko quá đắt đỏ so vs quán ở khu phố cổ này. Cà phê trứng:35k còn nâu thì 25k.
-
*Vị trí: - Nằm trên con phố Cầu Gỗ gần phố đi bộ. Nhưng đến đây thì thấy bình yên lắm lắm! * Không gian: - Nhỏ nhoi, bé xinh, nhưng thích cực kỳ. Mng ở đây đều nói chuyện rất nhẹ nhàng và ý tứ. Có cảm giác ai cũng lặng người nhâm nhi thưởng thức đồ uống và ngắm cảnh nhiều hơn. * Mình gọi cacao trứng, đồ ở đây khá ngon, ổn so với giá, thật sự chất lượng. * Phục vụ: - Nhân viên nhanh nhẹn, chu đáo. Đặc biệt là ở đây có rất nhiều góc đẹp để check-in và diễn sâu đó nha! Lần sau chắc chắn mình sẽ quay lại.
-
cafe chợ .mình rất thích những quán cafe theo kiểu phong cách vintage xa xưa :v mình uống bạc sửu + hướng dương . vẫn k thấy thơm bằng ở cộng nhưng cũng khá được k đến nỗi tệ . lúc nào rảnh sẽ đến lại vào buổi sáng vì hôm đấy đi tối Cn đông quá :3
-
Không gian chỉ có 1 tầng, ngồi ghế k có dựa, hợp với nhóm ngồi buôn thôi chứ đi đôi thì bất tiện, pử trong ngõ cầu gỗ cũng k đông lắm. Bọn mình gọi bạc xỉu, trà đào cam xả, trà xoài, chanh tuyết. Giá cũng từ 35k đổ lên, khá đắt Trà đào cam xả: nhạt toẹt, cốc có 3 miếng đào k bị nát, k rõ vị xả Trag xoài: hình thưc đẹp nhưng uống thì k ngon lắm, nhạt :)) chỗ nÀy tiết kiệm đường hay sao ý :)) Chanh tuyết thì quá chua, chả có tí ngọt nào T.T Bạc xỉu là ổn nhất, chắc ở đây chuyên về cafe thui Nhân viên cũng k thân thiện lắm, nói chung là mình chue đến 1 lần th :))