Giới thiệu
- Địa chỉ: 276 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
- Số điện thoại: 0917 511 234
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:30
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
- Số điện thoại: 0917 511 234
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:30
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - C'est Si Bon - Cafe, Desserts & Cakes
[Tổng hợp] - C'est Si Bon - Cafe, Desserts & Cakes
[Tổng hợp] - C'est Si Bon - Cafe, Desserts & Cakes
[Tổng hợp] - C'est Si Bon - Cafe, Desserts & Cakes
[Tổng hợp] - C'est Si Bon - Cafe, Desserts & Cakes
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đây là set tên gì ý, mình không nhớ lắm 😂 gồm 1 Chocolate Pudding, 1 Flan táo và 1 bánh gì đó màu xanh kia kìa, thông cảm mình không nhớ tên huhuuu và thêm 2 đồ uống nữa. Video quay sự mềm mịn của pudding ấy. Trang trí ở đây thì siêu xinh rồi, nhìn là biết hehe. Nhưng mà mình vẫn thấy chưa được tốt lắm, vì xinh thôi là chưa đủ. Chocolate Pudding thì đúng kiểu “nhạt như thạch” vậy, mình không thấy sự hoà quyện giữa nó với đồ trang trí. Flan khá ok, mình thích món này nhất. Bánh màu xanh xanh kia mình không nhớ rõ vị nó như nào, chỉ nhớ phần tart khá cứng để xắn. Đồ uống mình gọi latte thì phải, quá ngọt trong khi của bạn mình lại quá nhạt, như “nước lọc” vậy. Nói chung là để ăn một lần checkin xinh xắn thì ok đấy !
-
C’est Si Bon nổi lên là một hàng café với các loại bánh ngọt siêu xinh. Nằm ngay mặt đường Thái Hà, tuy nhiên quán chỉ nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, quán chỉ có 1 tầng với khoảng 6 bàn nhỏ. Tông màu chủ đạo là trắng xen lẫn với màu nâu của gỗ tạo cảm giác đơn giản nhưng tinh tế & bắt mắt. Một phong cách hiện đại. Quán xinh từ thiết kế, đồ uống, bánh ngọt đến quyển menu cũng xinh. Đồ uống của quán là các loại khá phổ biến như café, trà recommend set trà ấm cho 2 người có giá 65k nha, rất phù hợp với ăn bánh ngọt. Các đồ uống ở đây có giá trung bình từ 40 – 65k nha. Bánh ở đâu thì siêu nhiều, siêu xinh. Vì vậy nên giá cũng khá chát, từ 45k – 100k nha. Mình đã thử 3 loại bánh là Panna Cotta với sốt Berry – 98K, bánh Panna Cotta mềm, núng nính, ngọt nhẹ, ăn kèm với các loại quả như berry, việt quất,…. Kèm với 1 hũ sốt Berry cá nhân mình thì thấy sốt Berry hơi chua, mình thích ngọt hơn chút nữa. Loại bánh thứ 2 là bánh Pudding ăn kèm với các loại hoa quả, kẹo,… -98k và em nó thì cũng không đặc sắc lắm, hơi giống Panna Cotta bên trên, được cái décor thì nhìn quá là yêu đi. Tiếp theo là bánh mille crepe vị trà xanh – 65k, 65k cho 1 miếng bánh thì thực sự đắt nhưng em này mình cho là ngon nhất trong 3 loại luôn. Bánh mille crepe với nhiều lớp kem xen lẫn lớp bánh nhưng ăn lại không bị ngọt, mùi trà xanh thơm thoang thoảng, rưới thêm sốt là siêu vừa miệng. Cửa hàng bé nên full khách sẽ hơi ồn ào, tuy nhiên số lượng khách ít thì đi kèm với phục vụ nhanh nha.
-
Mình order 2 bánh và 2 đồ uống mà lâu lâu rồi nên quên mất tiêu tên của bánh, chỉ nhớ đồ uống có tiramisu nóng vừa phải không quá ngọt. Bánh ngon và siêu xinh. Hai bạn bán hàng cũng rất dễ thương.
-
Mình ngồi đây một lần từ lúc quán mới khai trương, mãi gần đây mới có dịp quay lại thì thấy chất lượng bánh ở đây vẫn rất ổn. Lần trước bị ấn tượng bánh milo nhưng lần này quay lại gọi thì hết mất rồi 😢 nên mình đổi sang dùng bánh chocolate. Bánh vẫn rất ngon nhưng hơi ngấy. Còn pudding socola thì đúng là đỉnh cao đấy ạ. Pudding mịn, mượt ăn vào tan ra ngay trong miệng, vị socola đậm kết hợp cùng các loại berry tươi và marshmalow ăn ngon hết ý. Đĩa này cũng được trình bày rất ngon mắt cơ ý. Điểm trừ chắc là đồ uống của quán rồi, các loại latte hơi nhạt và đánh bọt ko được đẹp mắt nhé 😂
-
Biết đến C’est Si Bon và cũng được nghe khen lâu rồi mà nay mới đến thử. Quán bé, nằm lọt thỏm ở đường Thái Hà, không gian phía trong cũng chỉ có một khoảng nhỏ thôi cơ mà decor ổn nên nhìn tổng thể vẫn thấy xinh. Mình mới thử mỗi bánh milo và trà dâu. Nếu bình thường uống nước dâu này mình sẽ đánh giá là quá chua nhưng hôm ấy ăn cùng với bánh milo (bánh hơi ngọt) nên bù trừ cho nhau :))) Lần sau có dịp sẽ thử bánh khác xem sao. Hình thức đẹp, giá bánh và nước hơi đắt.