Giới thiệu
- Địa chỉ: 5 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - By The Way - Cafe & Ăn Vặt
[Tổng hợp] - By The Way - Cafe & Ăn Vặt
[Tổng hợp] - By The Way - Cafe & Ăn Vặt
[Tổng hợp] - By The Way - Cafe & Ăn Vặt
[Tổng hợp] - By The Way - Cafe & Ăn Vặt
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình rất thích kem và đồ uống của quán này. Đặc biệt là kem, ngon mê li luôn ý. Nhà mình đi ăn rất nhiều hãng kem rồi nhưng thấy mỗi kem ở đây lên được đúng vị hoa quả tự nhiên. Thực ra gọi đúng phải là Gelato chứ không phải là kem. Tuần nào mình cũng cho con lên chơi ở phố đi bộ và ăn kem ở đây. Nhân viên thì xinh xắn, vui vẻ, nhiệt tình. Nói chung là cực kỳ kết quán này!!!
-
Sạp hàng này có vị trí đẹp ko thể chê, chủ yếu take away nên diện tích bé tý, ko biết người chủ đã trả bao nhiêu để có thể thuê đc địa điểm này nhỉ =))) Kem ở đây m thấy khá ngon, nhấn mạnh là chỉ thấy thui chứ chưa thử nha, kiểu kem màu sắc bắt mắt, để trong tủ kính sạch sẽ là m đã thấy ngon r ý =)) À mình mua bimbim ở đây, hơi khê tý nhưng mặt dày nên m vẫn tự tin lắm, 10k 1 gói nha các mẹ, mình đưa tờ 500k mà bạn nhân viên vẫn niềm nở trà lại 490k, đúng rùi phải thế chứ, cau có khó chịu là bị khách tẩy chay ngay =)))
-
Mình không hay mua đồ quanh bờ hồ lắm, nên mặc dù ở khá lâu rồi mình mới ăn thử một lần. - Chất lượng kem, mình thấy kem chảy rất nhanh và khi kết hợp 2 vị chua và ngọt với nhau mình thấy không hợp lắm. Ý mình là không hợp vì vị ngọt là socola ý. - Về hình thức, nhìn khá là bắt mắt. Nhưng cũng vì kem nhanh chảy quá nên bạn NV bán hàng bảo mình cho vào cốc thay vì lấy ốc quế. Mình thích ốc quê hơn nhưng mình ăn lâu nên đành phải lấy như hình. Nhìn mất thẩm mỹ hơn hẳn nhỉ. Chốt lại, tuy không hoàn hảo nhưng cũng không tệ lắm, có thể là do khẩu vị của mình hơi khác. Thử đi. Giá chỉ 15k, khá là rẻ.
-
Mình và bạn mình lúc đầu tiên nhìn thấy thì rất thích vì rất màu sắc, bắt mắt, tuy nhiên lúc mua thì hóa ra không phải tất cả là hoa quả mà có cả thạch, và thật sự là thạch này không ngon một tí nào. Khi trộn với sữa chua hoặc cốt dừa thì mất hết sắc luôn. Thật sự lúc thành phẩm mình hơi thất vọng ahihi vì mình thích cái gì đẹp mắt mà. Khoản thực tế nhất, ăn cũng không ngon lắm nữa. 2 đứa phải bỏ vì không ăn hết được cả cốc. Ý kiến hơi tiêu cực tí nhỉ, nhưng mà ý kiến cá nhân thôi. Let's try.
-
By The Way - Cafe & Ăn Vặt Mình đã ghé quán này 2 lần khi có dịp lên phố đi bộ chơi Không gian: quán nhỏ nhỏ xinh xinh, nằm ngay trên đường Đinh Tiên Hoàng, nếu ngồi ăn thì sẽ được nhân viên sắp xếp cho chiếc ghế nhỏ xinh ngồi hướng thẳng ra hồ, view siêu đẹp:)))) Đồ ăn: quán có đồ uống khá đa dạng, có kem, trà sữa, coffe, nước trái cây. Sau 2 lần thử thì mình cảm thấy kem của quán là ngon nhất. Kem đều là vị trái cây tươi 100%, không hề có chất bảo quản, có kem sữa chua dâu, kem vani ngon lắm ý, để ý kĩ sẽ thấy hạt vani lấm tấm, những viên kem tròn xoe :)))) Trà đào của quán khá là thơm, trà màu hồng đỏ nhạt nhè nhẹ cảm giác thanh mát, dịu dịu. Trà sữa thì mình cảm thấy bình thường không có gì nổi bật. Mình ngồi ăn có để ý đa phần quán nhiều khách du lịch đến quán hơn người Việt, các bạn nhân viên nhiệt tình, chu đáo, lịch sự