Giới thiệu
- Địa chỉ: 20 Hoàng Hoa Thám, Hà Đông, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 05:45 - 11:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 05:45 - 11:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Món ăn] - Quán Ăn Bún Sườn Mọc - Hà Đông
[Món ăn] - Quán Ăn Bún Sườn Mọc - Hà Đông
[Món ăn] - Quán Ăn Bún Sườn Mọc - Hà Đông
[Món ăn] - Quán Ăn Bún Sườn Mọc - Hà Đông
[Món ăn] - Quán Ăn Bún Sườn Mọc - Hà Đông
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán mở lâu lắm lắm rồi ý và chỉ bán buổi sáng nếu mình nhớ không nhầm. Quán đông nên không được sạch sẽ thoáng mát , bát cũ nhiều khi nhân viên k kịp dọn ý ✔️ không hiểu sao ở đây lại đông dù chỉ bán mỗi bún sườn mọc , mình ăn thì không thấy ngon chỉ ăn mỗi bún măng + mọc ( quả miếng sườn bự tổ chang nhìn đã k muốn ăn rồi bứ quá ) , nước dùng quá bình thường không hề đặc sắc nói chung là không bao giờ tới ăn đâu. Ai thích bún sườn thì nên ăn thử xem shao vì còn tuỳ khẩu vị mỗi người mà , mình thì do k thích sườn lắm 💰 30-40k/bát thì phải. Nói chung giá cao hơn so với mặt bằng chung nhưng vẫn đông nghịt 😂
-
Giá 1 bát 40k mà lèo tèo quá!!! Vị thì chấp nhận được nhưng chưa phải là đáng tiền tận 40k cơ mà!
-
Với 40k 1 bữa sáng thì mình mong chất lượng cũng phải cao cao 1 chút tuy nhiên khi ăn ở đây bạn sẽ thấy ko nên hy vọng quá nhiều vào các quán ăn đông khách ở HĐ. Nước dùng béo, ko thanh, mọc như mọi quán khác, chỉ có mấy sợi măng ngon hơn chút, nếu chịu khó bỏ ra chút công sức tin rằng ở nhà bạn có thể nấu ngon hơn quán. Bù cho cái sự thường thường là mọi thứ dc làm nhiều lên: miếng sườn to, mọc nhiều hơn, bún nhiều hơn để khách ko thể thắc mắc về giá cả. Chỗ khác trả giá 1 để mua dc 1, ở đây thì mua 1 rưỡi và trả tiền 2. Quán có 2 tầng tuy nhiên thường kín đặc do Hà Đông ít chỗ ăn ngon, thế nên quán khá ồn ào và chật chội. Phục vụ tạm dc, lúc đông thì vẫn cứ phải chờ lâu.
-
Quán chỉ có mỗi bún sườn mọc hoặc mọc ko thôi, thấy chỗ này khá nổi khi này mà đông khách ăn sáng lắm. Cá nhân mình thì thấy bthg chả có gì đặc sắc, mình vốn ko thích ăn xương xẩu nên mình chỉ ăn bún mọc thôi mà thấy nước dùng cứ nhạt nhẽo thế nào í, chả rõ vị của cái j cả. quán ko đc lớn lắm nên toàn hết bàn hoặc phải chờ khá lâu. một cái ko vừa ý nữa là chỗ để xe, đường vào hơi hẹp để xe đông xuống lòng đường coa hôm bị công an phường đuổi, đang ăn phải chạy đi dắt xe cũng ko đc thoải mái lắm
-
Nếu ai ở Hà Đông chắc hẳn đã từng ăn ở đây ít nhất 1 lần Quán sạch sẽ trước chỉ có 1 tầng nay đã lên thành 2 tầng rồi rộng rãi, thoáng mát Phục vụ ở đây cũng khá nhanh, bác chủ quán luôn nhiệt tình nhẹ nhàng ấy Giá tầm 40-50k/b giá từ ngày trước đã vậy rồi Bù lại bát rất đầy đặn với măng khô, mọc, sườn ( sườn ở đây lúc nào cũng là dẻ to mềm, đầy thịt), nước dùng đúng kiểu ninh xương trong ngọt ấy chứ không phải như nhiều hàng bây giờ nước dùng nhạt nhẽo xong cho thêm gia vị vào nhiều đâu 👍