Giới thiệu
- Địa chỉ: Vỉa Hè 41 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:30 - 10:30
- Giá: 30.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 10:30
- Giá: 30.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Riêu - Quang Trung
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Riêu - Quang Trung
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Riêu - Quang Trung
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Riêu - Quang Trung
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Riêu - Quang Trung
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bún riêu vỉa hè quang trung 🤔 💧 Vị trí thì vì là đg một chiều, quán bún riêu này nằm kwr phía bên tay phải luôn, nhìn kĩ số nhà chút thì cũng sé thấy biển hiệu quán bún riêu bên cạnh là quán bún bgan nha ^^ cẩn thận k lại vào nhầm ạ 😂😂😂 💧 Không gian nhỏ và chật chội đấy ạ, may là bọn mình đi ăn lúc còn chưa đông lm. Vào ngồi gọi đồ ra ăn thì lúc sau đôg khách :)) Bún riêu bò đậu phụ ăn ổn, lèo tèo, hơi mặn, nhiều ng khen ngon mà mình chưa thấy xứng đang lắm 😂😂😂
-
Bún riêu ở đây ăn khá ngon, vị nước đậm đà, thơm và có vẻ nhiều gạch cua( mình ns có vẻ vì h đi ăn ngoài k biết có phải gạch cua thật không 😂) Trong hình mình gọi 1 bò giò sụn, 1 ốc giò sụn, nhìn chung gọi loại nào cũng ok, tùy khẩu vị mỗi người để gọi thôi :3 Giá cả thì bát như mình gọi là 45k, full options thì 50k :)) Giá như vậy mình nghĩ phù hợp vs chất lượng và vị trí quán trên phố. Quẩy ở đây ăn cũng khá giòn, ngon, ăn kèm bún rất ok. Rau sống ở đây nhìn cũng sạch sẽ. Tuy nhiên quán hơi nhỏ. Trưa lúc nào cũng đông kín khách, ngồi trong nhà vừa bí vừa chật :( Có lần mình qua ăn hết chỗ, được xếp ngồi ké bàn quán nước bên cạnh. Vì ngồi quán người ta nên bắt buộc phải gọi nước, đơn giản nhất là cốc nước chanh bé bé mà 30k @@ Khuyên bạn nào đi ăn nên để ý k lại mất tiền như mình T.T
-
Ngày trước, nhắc đến bún riêu ở đây mình đánh giá ngon nhất, mùi thơm đặc biệt rau sống sạch sẽ kèm tóp mỡ ăn béo ngậy. Lâu lâu không ăn, tuần trước quay lại vào buổi trưa, khá đông đúc, chờ mãi mới có bàn. Muốn ngồi ngoài thoải mái thì phải uống nước quán bên cạnh nữa. Mình gọi đặc biệt, có bò giò chả đậu riêu ốc, chắc vì nó đặc biệt nên hơi hổ lốn, mất mùi riêu. Lại thêm nước dùng siêu mặn mà. Rau sống thì cảm nhận không được sạch sẽ, vì đông nên thái độ phục vụ cũng khác xưa. Giá bát đặc biệt 55k. Bao giờ cho tới ngày xưa
-
💋 Trước đây mình đã tưng ăn bún riêu ở đây 1 lần vào buổi tối và thấy nó nguội nước nên k ưng. Mà thấy mọi người khen nhiều nên trưa rồi có rủ nhau đi ăn lại ở đây 🙄 💋 Vị trí: Hàng này nằm ở đoạn vỉa hè Quang Trung. Cụ thể là số 41. Hơi bé và dễ khuất sau xe ô tô nên phải để ý 🙄 💋 Món ăn: chúng mình gọi riêu đậu và riêu đậu giò. Hoá ra đi ăn đúng buổi thì khá là ngon. Nước dùng nóng hổi, bốc khói khi đưa ra đã ưng rồi. Nước dùng ngon, thanh ngọt mà chua vị rất ưng. Gạch cua được cho cả tảng khá nhiều dù k biết có phải gạch cua xịn không nhưng ăn cũng ngon. Đậu rán giòn. Quẩy ăn kèm là quẩy mềm. Rau sống tươi ngon. Về cơ bản là ưng mồm😂 💋 Giá cả: giá thì bình thường. Riêu đậu 20k hơi nhỉnh 5k so với nhiều hàng. Thêm giò là 25k. Trà đá 3k. Quẩy mà gọi thì auto mang ra 10k quẩy dù mình toàn ăn k hết, chỉ muốn gọi 5k thôi 😔 💋 Không gian: Chỗ này còn phải chia vỉa hè với nhiều quán nên có mỗi tý chỗ thôi. Ngồi hơi chật vì đông quá 😂 💋 Nhân viên: Bình thường. Phục vụ nhanh, nhớ khách nhanh 🙄
-
Hàng bún riêu này công nhận là nổi tiếng cực kì, đến lúc nào cũng thấy đông khách lắm ^^ Nhưng mà chăc k hợp vị mình nên bản thân thì vẫn thấy bình thg, kiểu nc dùng như bao hàng là dễ ăn và ăn dc thôi chứ mà nói là ngon thì chưa đến mức đấy :)) 🌱 Không gian quán nhỏ, chật chội lắm, nhỏ k tưởng nên ngồi ăn cunhx chả dc thoải mái cho lắm ~~ 🌱 Bát bún riêu đậu thêm bò nữa là giá 30k cũng ổn, bò mềm ăn ngon đậu cũng ok