Giới thiệu
- Địa chỉ: A4 Ngõ 235 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 14:30
- Giá: 25.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 14:30
- Giá: 25.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Ốc & Bún Bung - Trần Quốc Hoàn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Ốc & Bún Bung - Trần Quốc Hoàn
[Thực đơn] - Quán Ăn Bún Ốc & Bún Bung - Trần Quốc Hoàn
[Thực đơn] - Quán Ăn Bún Ốc & Bún Bung - Trần Quốc Hoàn
[Món ăn] - Quán Ăn Bún Ốc & Bún Bung - Trần Quốc Hoàn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán bún ở ngay ngõ 235 Trần Quốc Hoàn, nơi được mệnh danh là "Thiên đường cổng sắt" của học sinh sinh viên khu Đại học Quốc Gia. Quán bún này có đủ các loại từ bún sườn mọc, thịt mọc, bún chả, bún ốc, bún bò các loại, mà đồng giá 25k một bát. Nhìn chung bún ăn được, vị vừa miệng. Bún được khá nhiều. Bún ốc bò đậu có đủ cả ốc to ốc nhỏ, nhiều, nhưng thịt bò thì hơi ít, và có thêm dọc mùng k liên quan lắm. Bún thịt mọc ăn được, thịt khá nhiều nhưng có nhiều mỡ quá. Và nước dùng cũng không hợp lắm với bún thịt mọc. Nói chung là khá hợp lý với giá 25k )
-
Hành trình cuộc thám hiểm ẩm thực quận Cầu Giấy phần hai lại bắt đầu. Vì hôm đó tan lúc 12 h hơn mà 1 h đã bắt đầu vào học thế nên là bọn mình quyết định vòng ra sau trường ăn. Chắc đây là quán ăn ngon và chất lượng nhất sau cổng trường rồi. Quán có bún dọc mùng hai loại sườn thịt hoặc thịt mọc hoặc sườn mọc thì chỉ tầm 25k thôi, cũng khá rẻ và ổn. Chỉ có điều là nước ở đây chung với nước bún ốc nên nó cũng chả rõ ràng vị. Còn bún ốc bò bạn mình ăn trông có vẻ đầy đặn và nó bảo ăn cũng khá được chỉ là nước không có j đặc sắc
-
Khu này là một dãy quán ăn vỉa hè. Mình thấy chất lượng cũng kiểu same same nhau, tạm được so với giá thành. Hôm này đói quá thế là trốn tiết 2 ra ngồi gọi bát mì bò ăn cầm hơi :)) Quán này có bán cả xôi xủng ăn sáng nữa nhưng vì mình ăn muộn nên chỉ còn mì thôi. Mì tôm gói bình thường nhưng được cái nước dùng ngọt và thịt ăn cũng hợp vị, chẳng qua cũng hơi nghi ngờ không biết thịt lợn tẩm hoá chất biến thành thịt bò hay thịt bò thiệt... Dạo này báo đài đưa tin ghê quá mà chẳng biết đường nào lần. Ăn thì cứ vẫn phải ăn thôi huhuu 😅 Được cái chị chủ quán khá thân thiện và niềm nở, ăn bát mì xong cũng thấy no phè phỡn! Mình để ý thì không có mì chính độc đâu, vì mình bị say mì chính, nếu bỏ nhiều quá 1 thìa con con là mình đơ biết ngay :)) Thôi ăn cũng được :))
-
Quán bún đủ thể loại ngay cổng sắt trường ngoại ngữ. từ hồi năm nhất hay ăn quán bún này ghê mà chưa bao giờ chụp ảnh để review cả, giờ mới có dịp ăn lại và review. quán có nhiều loại bún lắm, cua ốc, sườn, mọc thịt, bò ... mình thì hay gọi thập cẩm ăn cho vui vì có nhiều thứ :v . bát bún 25k có thịt mọc chả đâuụ, thêm bò là 30k. hôm đó nước dung fhoiw bị mặn do mình đi muộn nên nước cuối hay sao đó, làm mất vị ngọt của nước dùng abn đầu hiu hiu. chị chủ cũng bình thường không q8uas thân thiện