Giới thiệu
- Địa chỉ: 149 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 14:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 14:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Ngon - Triệu Việt Vương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Ngon - Triệu Việt Vương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Ngon - Triệu Việt Vương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Ngon - Triệu Việt Vương
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Ngon - Triệu Việt Vương
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bát bún đầy đặn đủ các thứ nhưng ăn cũng khá bình thường, không ngon lắm. Giá cả vừa phải, không đắt quá.
-
Bún riêu ngon ạ. Rất đầy đặn trong hình là bát đầy đủ bò bắp - 50k Phải nói là bò bắp ở đây xuất sắc luôn ạ. Mình thấy ngon hơn Nguyễn Siêu nhiều ý
-
Rồi lại một sáng mùa đông rong ruổi thanh cảnh khắp phố phường từ sớm, và ghé vào ăn bát bún riêu ốc. Lần đầu tiên ghé quán, ấn tượng bởi vì giờ ăn sáng, quán rất đông khách. Ngồi 2 bên vỉa hè đối diện nhau, đi ít người hoặc đi 1 mình được ngồi ở cái bàn tròn bé xíu xinh xinh như hình nè. Gọi một bát đầy đủ có cả đậu, giò tai, bò, ốc nhỏ. Nước dùng khá ngon, thơm, ngậy mùi phi hành mỡ cơ mà hơi bị nhiều váng mỡ xíu. Gạch cua thì mình ko ưng vì ng ta pha cùng lòng trắng trứng cho đông lại nên bị vón và cứng. Tuy nhiên đậu, bò và giò đều nhon. Giò tai sần sật, bò trụng vừa chín nên mềm và ngọt, thớ còn hơi đỏ theo ý mình. Thêm chút ớt trưng và dấm, quất cho tăng độ chua thì chuẩn riêu rồi, thơm nức luôn. Tuy nhiên bát thì hơi nhỏ, bình thường cỡ bât ntn thì tầm 35K thì đẹp hơn là 40K. Dù sao chất lượng khá ổn, phục vụ nhanh nên sẽ quay lại nhiều. 💲40K/bát đầy đủ 📍149 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng ⏰ 8h-14h
-
Đi chơi trên đoạn này cùng cả team, khát nước quá do đi bộ nhiều nên đi ngag qa có thấy ơ đây bán sữa đậu nên dừng lại hỏi mua :)) may mà cô chủ bán hàng vẫn vui vẻ bán cho minh hehe ☺️☺️☺️ Cốc sữa đậu mua mag đi giá hinh như 10k thi phải ( mua nhiều quá nên k nhớ rõ lắm nhưng cũng chỉ tầm đấy thui nhá các bạn 😊 ). Minh thấy hơi ngọt xíu, chờ đá tan thi vị ngọt sẽ vừa vặn hơn, mùi vị thơm cũng khá la ok 👍
-
Bún Ngon rất nổi bật trên đường Triệu Việt Vương, bởi vì buổi sáng mọi người ăn ở đây rất đông. Thấy mọi người có vẻ khá thích địa điểm này. Bọn mình khá vội vàng mua 1 cốc sữa đậu ở đây rồi đi luôn. 10k 1 cốc sữa đậu. Bọn mình gọi luôn lúc đang chờ mua bánh mì ở hàng đối diện bên đường. Chị nhân viên quán bún ngon gọi sang đường để lấy cốc sữa đậu. Mình có chụp lại hình ảnh nguyên vẹn của cốc sữa đậu khi chị ấy gửi mình :))) đã nói là em mang đi nhưng vẫn không có 1 cái túi để đựng. Cốc sữa đậu vơi rõ và nó toe toét lên nắp cốc như thế kia. Đã vậy mình cầm vào cốc cảm nhận rõ được lớp dầu mỡ dày đặc ở thân cốc, cho là do tay chị nhân viên bê đồ ở bên đó rồi chứ không còn ở đâu nữa 😌