Giới thiệu
- Địa chỉ: 77 Nam Ngư, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:30 - 10:30
- Giá: 25.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 10:30
- Giá: 25.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Mọc Bảo Khánh - Nam Ngư
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Mọc Bảo Khánh - Nam Ngư
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Mọc Bảo Khánh - Nam Ngư
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Mọc Bảo Khánh - Nam Ngư
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Mọc Bảo Khánh - Nam Ngư
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đây là quán bún mọc lâu đời trc ở phố Bảo Khánh, bây giờ chuyển về Nam Ngư. Quán bán đã được hơn 20 năm, nhìn chung là về giá cả và hương vị đều khá hợp lý. 40k bát thường và 60k gà đùi, quẩy 10k/đĩa giòn ngon, gọi bát nhiều bún không tính thêm tiền. Một bán gồm có giò chả nấm hương thịt gà, tim bầu dục thái nhỏ và mọc, rất đầy đặn. Nước dùng ở đây cũng tuỳ khẩu vị người ăn, nước trong và ngọt, vị ngọt của xương và mì chính, ai ăn mà thik thì nghiện luôn, còn có người thì không ăn đc. Mình thuộc dạng ăn thấy ngon và nghiện luôn :))) Đây là một trong những quán bún mọc lâu đời ở Hà Nội, ai cũng nên thử một lần :)
-
Mình ăn ở quán này cũng tầm 20 chục năm, chất lượng vẫn vậy, nhưng nên đi ăn sớm chứ đi trễ là đợi lâu lắm á. Bà chủ thỉnh thoảng còn "quát" khách cơ, quán đông quá là bảo hết rồi. Tuy vậy ăn ngon ":d
-
Quán này hồi trước nằm ở số 10 Bảo Khánh , 3 tầng lận cơ mà lúc nào cũng đông khách hết ☺️☺️ Từ lúc chuyển về Nam Ngư thì chỉ còn 1 tầng với mấy bộ bàn ghế thôi , khách cũng vắng hơn hẳn . Vị trí : nằm trong ngõ , tốn của mình 30' xe máy Giá cả : 40k - 60k Chất lượng : cực ổn , nước dùng ngọt , thơm . 1 bát bình thường gồm bầu dục , nấm hương , giò x2 , gọi là bún mọc nhưng thực chất chỉ có đúng 1 viên mọc 😂😂 nước dùng khá nhiều , nhìn thì tưởng là sẽ no nước thôi nhưng thực chất bún cũng không ít đâu , ai ăn khoẻ lắm thì chỉ cần bảo bác chủ cho nhiều hơn là được
-
Mình nhớ quán hồi ở bảo khánh, sau được chuyển về nam ngư, hồi đầu còn không tìm thấy cứ ngỡ laapj tiệm mất rồi lận vì quán này ăn ngon huhu, tìm ra thì mừng phải biết ý =)) Không gian quán khá rộng, mấy tầng ngồi liền. Quán thường đông giờ sáng trưa. Một bát đầy đủ có giá từ 40k 60k, có bảng hiệu niêm yết đàng hoàng. Giá hơi cao, bát cũng không nhiều lắm, nhưng rât chất lượng, nhất là về nước dùng và toipng. toping có thịt gà, mọc, nấm, giò.. rất nhiều ăn thích lắm lun kaka Nhân viên nhanh nhẹn, đồ lên nhanh
-
Một quán bún mọc gà nổi tiếng lâu đời của Hà Nội mà giờ mình mới biết :3 Quán trước đây ở Bảo Khánh nhưng nay đã chuyển về Nam Ngư, đoạn đầu phố giao với Lê Duẩn. Ở đây có 2 loại là bát thường và bát gà đùi. Giá chát phết, 40k và 60k 2 loại trên. Chất lượng thì ngon miễn bàn ý nên dù có đắt vẫn k thấy xót tiền chút nào :3 Mình mới chỉ ăn bát thường thôi, một bát to lắm ạ, trông nhiều nước tưởng ít mà ăn xong thấy no ghê. Bún đúng chuẩn sợi nhỏ, nước dùng thanh và trong mà k bị nhạt, vừa miệng lắm ấy. Một bát gồm bao nhiêu thứ, gà xé, mọc, giò, chả quế, tim, rồi bầu dục nữa.. Gà ngon, ngọt thịt, k bị bở, mọc cũng ngon nhưng chỉ có mỗi miếng, chả quế thì mình thấy k có hợp lắm. Nhìn chung thì quá là ưng rùi. Quán sạch sẽ nữa, nhìn như quán cà phê, dù k rộng lắm, tầng 1 có vài bàn. Mình đi đúng hôm ông Công ông Táo nên buổi trưa quán khá vắng, được phục vụ nhanh và tận tình, chú chủ thân thiện và vui tính lắm ý, còn nhắc bọn mình hôm nào lại ghé qua ăn :v Quán bán từ 6h sáng đến 2h chiều nha.