Giới thiệu
- Địa chỉ: 145 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 14:00
- Giá: 25.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 14:00
- Giá: 25.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Miến Ngan Chặt - Trần Đại Nghĩa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Miến Ngan Chặt - Trần Đại Nghĩa
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Miến Ngan Chặt - Trần Đại Nghĩa
[Thực đơn] - Quán Ăn Bún Miến Ngan Chặt - Trần Đại Nghĩa
[Món ăn] - Quán Ăn Bún Miến Ngan Chặt - Trần Đại Nghĩa
Vị trí
Đánh giá
-
-
- Quán nằm ngay mặt đường Trần Đại Nghĩa, gần chỗ ngã tư Trần Đại Nghĩa giao với Lê Thanh Nghị ấy. Quán này trông bé lắm, kiểu như nhà làm bán thôi. Nhưng có cái biển treo ngay gốc cây nên đi qua là cũng thấy hoặc dừng chờ đèn đỏ là thấy - Ở đây có bán bún, miến, mì, bánh đa ngan và miến trộn, nước, thịt mọc. Hình như đồng giá tất cả 25k hay sao ấy, khá là rẻ - Không gian quán sơ sài lắm, có vài ba bộ bàn ghế để ngồi thôi nhưng trông cũng không đến nỗi - Ăn thử bún ngan ở đây thì thấy cũng bình thường, ăn không đậm vị mà không hợp khẩu vị cho lắm
-
Thèm bún ngan khủng khiếp, trời hơi ren rét lại mưa mưa. Vớ ngay cái ô xách thân ra hàng bún ngan gần nhà. Nước dùng trong, ngọt. Miếng ngan dày thịt chấm mắm tỏi ớt cay ngon vô cùng. Bát bún đầy đặn. So với nhiều hàng có thêm mấy cái mọc nên càng thấy hấp dẫn. Quán này có món măng ngâm cay, tê. Ăn một miếng là phải suýt xoa. Ai nghiện cay như mình chắc khó lòng dứt được. Ăn đã cái miệng luôn. Chắc chắn sẽ quay trở lại ăn vì quá ngon luôn ý ạ
-
Tự dưng thèm bún ngan quá thế là mò ngay ra quán làm 1 bát nóng hổi cho ấm cái bụng 😊 - Vị trí: quán nằm ngay mặt đường Trần Đại Nghĩa, gần chỗ ngã tư Trần Đại Nghĩa giao với Lê Thanh Nghị Quán này trông bé lắm, kiểu như nhà làm bán thôi. Nhưng có cái biển treo ngay gốc cây nên đi qua là cũng thấy hoặc dừng chờ đèn đỏ là thấy - Ở đây có bán bún, miến, mì, bánh đa ngan và miến trộn, nước, thịt mọc. Hình như đồng giá tất cả 25k hay sao ấy, khá là rẻ - Không gian quán sơ sài lắm, có vài ba bộ bàn ghế để ngồi thôi nhưng trông cũng không đến nỗi - Ăn thử bún ngan ở đây thì thấy cũng bình thường, ăn không đậm vị mà không hợp khẩu vị cho lắm
-
Quán nhỏ nhỏ nhưng cũng dễ tìm thôi ạ, bát bún thập cẩm 25k rất to và nhiều thứ gồm măng mọc thịt , ăn ngon và no căng luôn , quẩy thì 2k một cái ăn giòn tan rất đã .Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này