Giới thiệu
- Địa chỉ: 47 Ngõ 44 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 18:00 - 12:00
- Giá: 25.000 ₫ - 250.000 ₫
- Giờ mở cửa: 18:00 - 12:00
- Giá: 25.000 ₫ - 250.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún, Miến & Lẩu Vịt - Trần Thái Tông
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún, Miến & Lẩu Vịt - Trần Thái Tông
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún, Miến & Lẩu Vịt - Trần Thái Tông
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún, Miến & Lẩu Vịt - Trần Thái Tông
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún, Miến & Lẩu Vịt - Trần Thái Tông
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán gần phòng trọ, hay ăn ở đây vào buổi tối muộn nhưng toàn ăn cháo thôi, nay đổi gió ăn miến vịt nướng :p Quán hơi lụp xụp, khá nóng, dạng quán như này thì không thể đòi hỏi yêu cầu sạch sẽ thoáng mát được. Quán do 2 mẹ con mở và làm, 2 người vui tính nhiệt tình, đúng kiểu có duyên bán hàng nói chuyện dễ nghe nên đông khách lắm, nhiều hôm khách đến còn không có chỗ ngồi luôn cơ. Đây là miến vịt giá 20k thế là khá ổn, tuy nhiên hơi bị nhạt chút. Cháo vịt 15k nhiều nhân lắm nha. Quán bán vịt nướng, luộc, bún miến ngan vịt, chân gà sả ớt, đông tới còn bán lẩu nữa.
-
Vị trí: Gần cuối ngõ 44 Trần Thái Tông - Làng Cốm Vòng. Không gian: Không rộng rãi và cũng không được sạch sẽ cho lắm. Quán gần nhà vô n.y nên mình vào ăn thôi. Mùa hè ở đây thì nóng dã man. Phục vụ: Chị chủ vui tính, hay cười, nhẹ nhàng, kiểu có duyên bán hàng lắm. Món ăn + Giá cả: Cháo vịt 15k, bún miến ngan vịt đồng giá 20k thì phải, chất lượng khá ổn so với mức giá, vì khu này đông sinh viên nên chỉ để ở mức đó thôi, tuy nhiên đồ ăn hơi bị nhạt so với bình thường.
-
Quán ở cuối ngõ 44 Trần Thái Tông. Ở đây có 2 quán bán đồ như thế này, quán này là quán bên dưới khi đi từ đầu ngõ vào, nhìn sáng sủa và sạch sẽ hơn quán kia. Ngày trước thì quán này rất đông khách nhưng từ khi có quán kia nữa thì vắng đi nhiều rồi. Mình hay qua ăn bún miến thôi chứ không để nhậu (quán chủ yếu cho dân nhậu). Đây là bây bún vịt, giá 20k/bát. Kiểu nấu không đều tay nên hôm nhạt hôm vừa, tiết ở đây bị khô quá nên mình toàn bỏ đi, hành cho trong bát không nhiều nên nhìn không được bắt mắt lắm.
-
Quán kiểu quán nhậu nhỏ. Bán đầy đủ vịt nướng, luộc, lẩu vịt, chân gà xả ớt và các loại lẩu khác. Nhưng mình chưa ăn lẩu gì ngoài lẩu vịt ở đây nên không biết rõ các loại lầu khác thế nào. Cháo vịt 15k/ bát. Các loại bún miến thì 20k. Bát khá đầy đặn. Em chủ quán hiền, vui tính, thật thà. Chất lượng dịch vụ ko tốt lắm, mình hay phải tự lấy những đồ lặt vặt. 2 mẹ con có vẻ hơi vụng. Thỉnh thoảng mình gọi ít đồ hơn bình thường lại thấy bà cô hỏi hôm nay ăn có ít thế thôi ah. =)) quán bán khá muộn, vịt cũng ngon. Nói chung tạm ổn cho 1 quán ngay dưới nhà. :)
-
Quán nhậu nhưng mình qua chỉ để ăn bún miến thôi p Đi về đói quá thế là mình và any vô gọi 1 đĩa miến xào và 1 bát bún vịt. Mỗi mình chị chủ bán nên ăn miến xào thì phải có mẹ chị ý ở nhà xào giúp, chứ mình chị ý làm thì hơi lâu chút, phải chờ. Miến xào 30k/bát đầy đặn, vừa miệng. Bún vịt 20k/bát cũng rất đầy đặn nhưng mà tùy hôm, hôm nhiều thịt hôm ít thịt, lần này mình ăn thì ok này. Nước dùng chua ngon, với mình thì hơi bị nhạt nên lần nào cũng phải cho thêm gia vị.