Giới thiệu
- Địa chỉ: 2B Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 17:30
- Giá: 25.000 ₫ - 250.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 17:30
- Giá: 25.000 ₫ - 250.000 ₫
Hình ảnh
[Thực đơn] - Quán Ăn Bún Mậu Dịch - Bún & Lẩu Các Loại
[Thực đơn] - Quán Ăn Bún Mậu Dịch - Bún & Lẩu Các Loại
[Thực đơn] - Quán Ăn Bún Mậu Dịch - Bún & Lẩu Các Loại
[Món ăn] - Quán Ăn Bún Mậu Dịch - Bún & Lẩu Các Loại
[Món ăn] - Quán Ăn Bún Mậu Dịch - Bún & Lẩu Các Loại
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bún mậu dịch - 2 Hoa Lư Cửa hàng rộng lắm, có 2 tầng, tầng trên là cafe còn tầng dưới bán đồ ăn sáng và trưa. Quán thiết kế theo kiểu mậu dịch, từ decor cho đến menu rất xinh luôn. Menu cũng đa dạng các loại bún đấy, có bún riêu, bún bò, bún đậu...Mình gọi thử bún bò đặc biệt (50k) bạn nhân viên bê ra bát bún to đến bất ngờ luôn. Bát này to gấp đôi các bát thường thấy ở ngoài hàng khác. Nước dùng hơi đục nhưng ngon, ngọt không lợ vị mì chínnh, có tí vị cay và hơi mỡ 1 chút. Topping bên trong gồm tiết, chả cua, giò tai, thịt, móng giò,...đầy đặn lắm ý, ăn mãi mà không hết nhân.
-
Nếu bạn muốn ăn một quán có thật nhiều các món bún khác nhau, sạch sẽ, ngon, không gian đẹp mà giá vỉa hè, xin mời đến đây, hội đủ các tiêu chí kể trên. Bạn đến 1 quán bún mà có thể chụp được vài bức ảnh sống ảo, vì ko gian decor kiểu những năm bao cấp, chụp ảnh so deep bao đẹp. Quan trọng là ko chỉ màu mè decor mà quả thực chất lượng món mình thấy ok phết. Có bún bò Huế, bún riêu cua, bún chả, bún đậu măm stoom, bún mọc thì phải, tối có thêm lẩu nha. Và 50K như trong hình- 1 bát bún bò Huế đặc biệt bát to như cái chậu😱. Nước dùng cay nhẹ, ngon bất ngờ, thơm dậy mùi mắm đặc trưng. Chân giò móng giữ vừa vặn, ko bị to quá, ninh mềm vừa phải ko nhũn. Duy có 2 vấn đề: Sợi bún hơi nhũn quá và phần tiết tuy mềm mịn mướt xuất sắc như thạch nhưng lại bị hôi :(((. Hy vọng là hôm đó mình hơi thiếu may mắn nên vớ phải, lần sau sẽ thử lại và thử thêm mấy món bún khác nữa. Ở đây bán đúng kiểu mậu dịch, thu tiền trước rùi đợi lấy đồ nha. 💲50K/ bát đặc biệt
-
Đến quán bún này vì trông sạch sẽ, không gian siêu đẹp, decor kiểu thời bao cấp nên quán mới gọi là bún mậu dịch. Gọi bát bún bò huế đặc biệt 50 hào (tên gọi cũng phải bao cấp 1 chút) hơi lớn so với sức ăn của mình. 1 bát gồm có tiết, chả cua, giò tai, thịt, móng, có cả sườn và mọc thịt nữa đhs:)) điểm cộng là nước dùng cay nhẹ khá ngon, tiết thơm mà mịn ăn rất đã miệng, móng ninh vừa phải, thịt thái mỏng đầy ú ụ và quan trọng là bát to vãi cả nồi 🙄🙄 ai nhìn bát này thấy sợ có thể gọi bát 35k, vì một phút mù quáng ko nhìn kĩ menu nên chọn bát này ăn mệt nghỉ :))) quán bán nhiều thể loại bún lắm mà thấy menu có cả lẩu nữa mà chắc chỉ phục vụ tối thôi, bạn mình ăn bún mọc sườn cũng thấy khen ngon. Ăn ngon cũng bởi một phần quán trang trí đẹp lạ, sạch sẽ và hơn hết là Dũng được bao ✌ 📍2 Hoa Lư, HBT 💲10k-280k
-
Tôi có nghe nói quán mới mở và decor đẹp lắm nên qua ăn thử. Gọi món sườn thịt và ... Ôi thôi ... Thịt sườn có mùi hỏng! Tôi đã bỏ lại gần như cả bát!!! Gọi nhân viên ra than phiền thì chỉ nhận lại được câu là "để em vào nhắn lại với đầu bếp". Thật quá thất vọng! Tôi khuyên thật các bạn không muốn chuốc bực vào người thì không bao giờ nên ăn quán này!!!
-
Tôi có thử rẽ vào ăn sáng nhưng thịt ở đây thật sự có vấn đề, mùi hôi hôi như hỏng hoặc để tủ lạnh lâu ngày, lôi ra nấu lại. Decor quán thì cũng độc đáo, nhưng quán ăn thì nên quan tâm chất lượng thực phẩm trước đã. Tôi có phản ánh với nhân viên nhưng cũng không được quan tâm lắm! Thật sự thất vọng!!!