Giới thiệu
- Địa chỉ: 110 Đường 19/5, Hà Đông, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:00 - 21:30
- Giá: 35.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 21:30
- Giá: 35.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Hải Sản 2S
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Hải Sản 2S
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Hải Sản 2S
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Hải Sản 2S
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Hải Sản 2S
Vị trí
Đánh giá
-
-
Được placevietnam dắt lối đến quán vào 1 ngày đói bụng k biết ăn gì. Đồ ăn: Mới thử được 2 món là cơm rang hải sản và miến xào hải sản. Cơm rang thơm, đĩa to ụ, nhiều nhân: có bề bề, chả cá, tôm, ngô, đậu. Miến xào sợi dai, k vị vụn, nhiều nhân giống cơm rang luôn và đặc biệt k có nấm hương 👏 ( mình k biết ăn). 2 bát nước ăn kèm ngon (hơi cay nếu bạn nào k ăn được cay nha). À còn có sữa ngô, thơm ngậy luôn. Hôm nào quay lại sẽ thử bún hải sản. Quán còn có ốc, bề bề,...các loại hải sản và lẩu nữa. Giá cả: cả cơm và miến đều 40k thì phải. 2 người ăn 100k là no căng rún lun. Không gian: có 2 tầng, mà lúc nào mình đến cũng chỉ được ngồi tầng 1 thôi. Quán đông lắm, nên các bàn được xếp ghép với nhau. Những bạn nào k thích ngồi cùng bàn với ng lạ thì sẽ hơi khó chịu. Nhân viên: a bảo vệ thân thiện, a quản lý( mình k biết phải a chủ hay k) rất quan tâm đến khách, nhân viên thì mình thấy bình thường. Mỗi tội quán gần trường mình học thôi, mà đợt này được nghỉ nên đi ăn hơi bị xa chút xíu.
-
1 tô bún hải sản tổng hợp là 35k, đặc biệt (bát có 3 con tôm ý) là 45k. Nước dùng có vị chua thanh thanh rất là hợp với món, đồ ăn cũng đầy đủ dù là bát 35k. Có 2 con bề bề, 2 con tôm, chả cá, đậu phụ, rau cải. Ở đây thực đơn còn nhiều món khác như miến trộn, chả cá, hải sản các loại nhìn khá phong phú nhưng chưa kịp thử.
-
Các cái thể loại hải sản ở đây mình cảm thấy nó khá là tươi, đặc biệt là chả cá ngon cực kỳ luôn nha, nước lèo cũng ngon và vừa miệng lắm ạ. Bị cái là không gian hơi bé nên nếu mùa nóng vào đây ăn cũng hơi cực 😂 Sữa ngô thì mình thấy pha hơi loãng nên mùi ngô chưa có được thơm và ngậy cho lắm. Quẩy thù giòn tan chứ không có như nhiều nơi đâu. Nói chung thì quán ok lắm, sẽ còn quay lại dài dài.
-
Mình mới phát hiện ra quán bún hải sản ngay gần nhà, mọi lần muốn ăn ngon toàn phải ra Ngũ Xã í. Một bát bún hải sản tôm cua bề bề giá 35k đầy ú ụ. Ở đây bún hải sản được đi kèm với rau ngót hoặc rau cải, mà lần đầu tiên được nghe món bún hải sản rau ngót í ăn lạ là mà cũng hay hay. Một bát được mấy con tôm, bề bề. Điểm ưng ở đây là nước dùng đậm đà làm mình húp gần hết bát luôn. Quán mở cả ngày nên hôm nào lười nấu ăn là ra làm bát bún hải sản thế là xong.
-
Lần thứ 2 mình quay lại đây :) Cảm giác vẫn là kích thích y chang lần đầu tiên luôn á. Nước lèo vẫn ngon, bún vẫn ngon, quẩy vẫn ngon, hải sản cũng ngon nốt. Cơ mà lần trước mình khen tôm giòn ngon các kiểu là mình sai rồi 😂 thật ra nó là tôm khô nên mới giòn dai được như thế, mà là tôm khô nên nó mới được ngọt như thế ) Uầy ôi, còn quẩy giòn tan, chấm nước ăn ngon cực kỳ. Nói chung là mình vẫn bị thích quá cơ. Còn các bạn nhân viên hôm nay vẫn nhẹ nhàng, lịch sự thế. Cơ mà có mỗi cái mình kêu bật hộ cái quạt mà dạ dạ vâng vâng xong bạn này đùn đẩy bạn kia, đẩy qua đẩy lại 2 bạn đi mất :) Quạt thì là loại điều khiển từ xa nên mình không sao mà bật được, ngồi chịu nóng :) Trừ 5 điểm thanh lịch 2 bạn nam kém sang kia :)