Giới thiệu
- Địa chỉ: 20 Nguyễn Thị Định, Cầu Giấy, Hà Nội
- Website: //www.bundaumo.vn
- Giờ mở cửa: 09:30 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Website: //www.bundaumo.vn
- Giờ mở cửa: 09:30 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Mơ - Nguyễn Thị Định
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Mơ - Nguyễn Thị Định
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Mơ - Nguyễn Thị Định
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Mơ - Nguyễn Thị Định
[Thực đơn] - Quán Ăn Bún Đậu Mơ - Nguyễn Thị Định
Vị trí
Đánh giá
-
-
Là một nhà hàng chuyên về bún đậu tuy nhiên khi gọi bún phải chờ đến 25 phút vì nhà hàng mới "bắt đầu rán". Các bạn nào không đủ kiên nhẫn thì không nên đến nhà hàng này.
-
Quán nằm trong khu văn phòng nên buổi trưa mình đến đông đúc lắm, đợi cũng p khá lâu. Không gian thoáng đãng, sạch sẽ. Mình gọi mặt đầy đủ có bún, đậu, rồi, thịt luộc, chả cốm, giò tai mà ăn ổn lắm. Giò vs chả ăn không hề bị hôi luôn, đậu rán già quá hợp ý mình rồi. Theo mình 3 ng gọi 2 mẹt đầy đủ là vừa chứ 1 mình ì ạch mãi mới hết đc 1 mẹt.
-
➕cho những bạn chưa biết, quán này ở số 20 nguyễn thị định bên phải đi từ lê văn lương vào. Còn đi từ trần duy hưng vào cũng có một 20 nguyễn thị định khá chs. Quán bún đậu nhưng nhìn sang chảnh phết, bàn ghế đẹp đẽ, mát mẻ. Buổi trưa nóng chả muốn ăn vỉa hè chỉ thích chui vào mấy quán. ➕quán này bán bún đậu nhưng thật ra cơm mì lẩu... Cái j cũng có. 1 suất đầy đủ như này là 45k. Lòng ngon ăn bùi thơm, đậu rán già ăn cũng ngon. Nhưng cái khác bt như bao quán :v. Mình k ăn mắm tôm nên gọi nc mắm, may thay là nc mắm quán này pha ngon ý, chứ nhiều quán toàn rót nc mắm ra cho ăn mặn mất cả ngon. ➕chim ưng nhất là nhân viên. Thân thiện, nhiệt tình, dễ mến dã man. ➕giá bún từ 25-45k, cơm mì 35-45k. Nhất định quay lại rùi
-
Quán đắt v c c nhé 🙉 Bê suất bún ra làm mình chỉ muốn ... Ai có định vào thì vui lòng dành thời gian đọc review này của mình. Trong ảnh là 2 suất bún đậu mơ 90k (45k/suất) 🙈 Trà đá thì 5k/cốc nhé. Từ khâu order đến khâu thanh toán đều như 1 trò hề. Nhân viên quát tháo giục dã nhau như ngoài chợ. Làm đồ thì 15-20 phút chả xong, ngồi đợi mà thấy bao nhiêu khách bỏ về trước. Từ hồi đổi chủ thay đổi 180 độ, trước đồ ngon chuyên nghiệp bao nhiêu giờ chả đc 10% hồi xưa. Đậu, dồi, thịt, giò, chả cốm như kiểu để vào cho đầy đủ chứ chả có sắp xếp gì cả. Nhìn cách cắt giò mà xem, có 2 cái thì cái cắt làm 3 miếng cái cắt làm 4 miếng, xong lại còn rơi mất 1 miếng đủ để biết độ ẩu như thế nào. Người ăn nhìn vào thấy món ăn vô duyên ghê gớm 😪 Thôi chán chả buồn tả! Phí tiền!
-
Nay mình có mua 1 suất bún đậu chả cốm tại cửa hàng. Nói chung là k thể chấp nhận đc. Bà chủ có hỏi mình ăn đậu rán già đc khôg. Mình bảo ok. Nhưng khi mang suất bún đậu về nhà thì k ăn nổi miếng nào. Cảm giác đây là đậu từ ban trưa xong quán rán lại, ăn đậu có cảm giác chua. Không những thế bún cũng bị trần lại, ăn cũng có cảm giác chua. Vì trời mưa nên qua quán mua cho gần. Nhưng rút kinh nghiệm lần đầu cũng là lần cuối mua tại quán