Giới thiệu
- Địa chỉ: Ngõ 3 Ao Sen, Hà Đông, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Mắm Tôm - Ao Sen
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Mắm Tôm - Ao Sen
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Mắm Tôm - Ao Sen
[Món ăn] - Quán Ăn Bún Đậu Mắm Tôm - Ao Sen
[Món ăn] - Quán Ăn Bún Đậu Mắm Tôm - Ao Sen
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán khá dễ tìm có ngồi trong nhà và vỉa hè. ăn cũng được mỗi tội mắn pha hơi loãng. 1 suất mình ân k thấy no.
-
Quán bình dân nhưng rộng và thoáng, bán cả bún đậu với bún chả. Bún đậu ở đây có đủ các vị với đậu, chả cốm, lòng rán, thịt luộc, nem...mọi thứ được chủ quán chuẩn bị sẵn và sắp xếp gọn gàng, nhìn hấp dẫn, rau sống, dưa chuột nhìn sạch sẽ, cắt , rửa cẩn thận Mình ăn suất bún đậu thông thường nhất 15k mà cũng thấy đủ no. Có bác ngồi bàn bên gọi suất "sang chảnh" đầy đủ các loại mà thấy bác kêu ăn không hết vì nhiều quá!!! Mắm tôm ở đây pha mình khá ưng vì không quá ngọt, chủ quán sẵn sàng điều chỉnh vị mắm theo ý khách ngay cả khi đông khách Bún chả thì mới ăn 1 lần, vị cũng ổn vì hôm mình ăn chả nướng bị hơi khô, còn nước chấm thì ngon Tóm lại : giá rẻ, ăn ngon, phục vụ nhiệt tình
-
oài có đến mấy chục hàng bún đậu trong ngõ ao sen này này. mình ăn hàng đầu phía tay trái đi vào nhá. bún đậu đầy đủ giò, chả cốm, dồi, đậu, thịt, nem mà mình ko ăn thịt nên ko có. giá là 25k. ăn khá ngon, chỉ ko thích mấy miếng bị cắt hơi vun thôi. có bonus kẹo su thơm miệng nữa ))
-
🏠Bún đậu ở cuối ngõ 3 Ao Sen là ngon nhất. Quán có 2 tầng. Tầng 2 có điều hòa, quạt chạy vèo vèo mát lắm 🍲 Mình hay ăn 1 suất đầy đủ, có: bún, rau thơm, chả cốm, gan lợn, nem, đậu rán, lòng lợn. 1 suất này 1 ng ăn đủ no. Mà giá cũng hợp vs túi tiền sinh viên. Cứ buổi trưa vs tối là quán này đông lắm. Ngoài bún đậu mắm tôm ra thì cũng có bún chả, bún chả cốm. Free trà đá 💸 25k/1 suất thôi. Hầu như tất cả các món đều đồng giá 25k
-
Hôm nay đi lượn nhiều thật, tối về đi chơi tí lại gặp mưa. Đúng là chẳng mấy khi rảnh. Vào quán bún đậu này nhiều rồi mà chẳng mấy khi để ý nó địa chỉ bnhieu, cứ đến như 1 thói quen vậy cũng như đi uống trà sữa vậy.:)) Không gian quán ăn bình dân nên cũng bthuong, đc cái quán sang hơn tí tầng 2 có điều hòa. Bún đậu thập cẩm - nghe đã thấy nhiều đồ rồi, 2 người 50k hơi đói ( chắc do m ăn khỏe) - mắm tôm tương đối ngon. Chỉ tội phục vụ chậm quá, ăn gần hết gọi rồi chờ mãi mà chẳng thấy đâu, ăn đi rồi về. Hix - đc miễn phí trà đá. :))