Giới thiệu
- Địa chỉ: 78 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 11:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 250.000 ₫
- Giờ mở cửa: 11:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 250.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu, Lẩu - Lạc Trung
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu, Lẩu - Lạc Trung
[Thực đơn] - Quán Ăn Bún Đậu, Lẩu - Lạc Trung
[Thực đơn] - Quán Ăn Bún Đậu, Lẩu - Lạc Trung
[Thực đơn] - Quán Ăn Bún Đậu, Lẩu - Lạc Trung
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán rộng rãi, thoáng mát và rất sạch sẽ. Đồ ăn nóng hổi, đậu rán rất vừa, giòn và ngậy. Có cả chả cốm, thịt luộc và dồi rán, tùy theo suất gọi. Thích nhất là nhiều rau và rau sạch, mọi thứ được xếp cẩn thận lên trên mẹt sắp sẵn mấy vuông lá chuối xanh tươi ở dưới, nhìn rất ngon mắt. Thêm cái nữa là đồ uống cũng khá là phong phú và ngon: trà đá, trà chanh, nước hoa quả... Gía cả thì cực kỳ bình dân mà đồ ăn thì đầy đặn, ăn uống ngon lành rồi sang Times City thì rất tiện, vì cực gần mà. Ngoài ra, còn có lẩu nữa, lẩu gà rượu nếp và lẩu bò tùy theo số lượng người, có set lẩu 2 người khá là vừa túi tiền.
-
Đậu, chả cốm, nem giòn thơm, béo ngậy nhưng k ngấy. Mắm tôm cũng tuyệt cú mèo. Giá lại hạt rẻ
-
Càng ngày phố Lạc Trung càng đông đúc và sầm uất. Đi qua đây nhiều lần thấy quán đông thật là đông. Bún được bày vào mẹt rất hợp với món dân dã này. Bún đầy đặn, một suất có bún, đậu, chả cốm, thịt chân giò, lòng, rau sống, dưa chuột. Giá hạt rẻ, 40k/ suất, ăn no.
-
Lúc mình đến là tầm tối, quán vắng tanh. Gọi 2 suất đc ít bún , mấy miếng thịt và chả cốm bé bé. Lúc gọi nhân viên mới mang túi thịt mỡ đông với túi lòng từ trong tủ lạnh ra nhìn không được tươi cho lắm. Được cái nhiều đậu :)) nhưng lại rán không đều. Giá cao so với lượng. Mắm tôm ăn được. Trà đá nhạt như nước lã :| Điểm cộng duy nhất là quán có cậu bé con phục vụ nhìn yêu yêu :))))
-
Mình làm ở 79 lạc trung, ăn thử ở khu này khá nhiều quán ngon có quán món huế, quán bún bò ở 148-quán bún ở ngõ đi vào xí nghiệp xe điện hà nội. riêng quán bún đâuh này vừa đắt, vừa ít..ăn ko bõ dính răng...chỉ đc món đậu chiên ngon...tới 1 lần ko quay lại