Giới thiệu
- Địa chỉ: 104 C3 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 15.000 ₫ - 44.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 15.000 ₫ - 44.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Nghĩa Tân
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Nghĩa Tân
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Nghĩa Tân
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Nghĩa Tân
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Đậu Nghĩa Tân
Vị trí
Đánh giá
-
-
🐘 Hôm nay trời trở lạnh nê lười nấu nướng. Quyết đinh đi ăn bún đậu mắm tôm thần thánh. Quán nhỏ nhỏ thôi, thế mà cũg đầu tư trang trí vẽ vời các thứ. Đông khách phết mà phục vụ cũng khác nhanh, ngồi tầm 5ph đồ ra. Vì quán đông nên có lẽ dọn không kịp nhiều chỗ giấy ăn rơi hơi nhiều 🐘 mình đi 2 người gọi 1 đầy đủ 1 đậu mà ăn khá vừa. Mẹt bún được xếp gọn gàng, đậu vàng ươm, thịt thái vừa miếng lại kk bị vụn, ăn miếng đậu ở đây khá thơm, đậu bùi, mịn ngoài giòn trong mềm nóng hổi. Ăn kèm với lá kinh giới đúng chuẩn đét luôn. Mắm tôm ở đây hôm nay hơi mặn, mình phải thêm tý đường với gần 3 quả quất cho hết gắt đi. Nem ăn giòn rụm, thơm ngon, có cho mùi tàu vào nên ăn lạ hơn các chỗ khác 🐘 2 người đi hết 60k tổng cộng, thế cũng khá rẻ rồi. Trong menu còn nhiều món nữa, đồ gọi thêm tính theo đĩa, tuỳ loại mà giá khác nhau. Bún đậu từ 20k
-
Quán nằm ngay khu ăn uống nổi tiếng ở Nghĩa Tân. Từ Tô Hiệu rẽ vào chỗ cạnh trg trung học nào to to ý. Quán này nằm ngõ đtien nha. Mình hồi trc ở bên Hồ Tây hay ra đây ăn lắm, lại là 1 con siêu cuồng bún đậu nên đây là quán ruột luôn. H thì mình vx ăn bún đậu làng mơ nhg ăn bên Quan hoa cho gần. Nhg chắc từ h cx cạch k dám ăn quán này nx 😭😭😭 huhu đi từ sớm nên đợi hơi lâu thì k ns lm gì nhg bún vừa dk bê ra thì mình thấy 1 con chuột chạy qua 😱😱😱 bt đi ăn vỉa hè kiểu này thì mình cx coi là khuất mắt trông coi thôi vì tất ăn ngoài là cx k sạch sẽ gì r nhg hnay tận mắt thấy chuột mình ms ngó vào bếp thì công nhận bẩn thật 😭😭😭 Thực ra thì mình vx thích bún đậu lắm vì thề là bún ở đây vx rất ngon, đầy đặn, nhất là chả cốm mềm thơm 😭😭😭 nên chắc sau này chỉ ăn bên Quan hoa 😂 đợi baoh có chuột bên kia thì cạch bên kia luôn :))) (đùa thôi chứ tsu thấy quán bên kia sạch sẽ vì bếp lm ở ngoài, bác chủ cx thân thiện và quán ấy trông cx ms hơn nx ) Giá mình ăn mẹt này hết 70k. Vì mình gọi 1 suất đầy đủ, 1 suất bún đậu chả cốm nha
-
Bún đậu ở đây ngon, thích nhất là mắm tôm khac sở các chỗ khác, địa điểm trên vỉa hè nói chung ăn mùa đông là hợp nhất vừa se se lạnh ăn đậu nóng tuyệt luôn
-
Thém bún đậu nên thử ăn ở quán khá nổi này xem tnao. Đường xá thì nếu chưa rõ khu vực nghĩa tân thì nên hỏi đường cho chắc ạ. Vì lúc biết k ngờ nó gần như thế 😄😄 Vào trong thì cũng có mấy bàn để ngồi thôi, đông là hết ngồi lun. Mình gọi 2 suất đầy đủ với bún : thịt chân giò luộc, lòng rán, đậu rán, nem rán, chả chiên hiu hiu. Thêm 2 sữa đậu nành là mát ruột. Phục vụ cũng bình thường nhưng đc cái ra đồ rất nhanh dù đông. Mắm tôm thì mình thấy hơi ổn thôi tại thích pha nhạt 1 tẹo hix. Chi phí là 40k/1suất đầy đủ. Ăn no căng rồi.
-
Nình từng nghe Bún đậu Nghĩa Tân ngon lắm, rủ bạn qua ăn thử mà thấy hơi thất vọng + vị trí nếu biết cách bố trí, đặt tên ở khu này thì không quá khó tìm + không gian: không rộng rãi lắm, được cái trang trí và bàn ghế khá dễ thương. + đồ ăn : đồ ăn không ngon lắm, mắm tôm thì quá loãng, mình vắt thêm có nửa quả chanh mà bát mắm tôm thành như bát nước mắm có mùi mắm tôm luôn, nó còn không thèm bông lên luôn, đĩa lòng thì còn sợ hơn, như kiểu lòng cũ, để tủ lạnh, mang ra thái nhỏ rồi trần, nên trông trắng bệch, còn dính cả vẩn. Nói chung nhìn cũng đã thấy khó ăn rồi. + phục vụ: phục vụ khá nhanh nhẹn, có cô cũng lớn tuổi nhưng phục vụ rất nhẹ nhàng và nhanh nữa. Nói chung nếu ăn tạm lúc thèm bún đậu mắm tôm quá thì được, hoặc là giống một bạn ngồi gần bàn mình, xin hẳn mắm tôm riêng, gia vị riêng rồi tự pha ăn ^^