Giới thiệu
- Địa chỉ: 15C Ngõ Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 30.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 30.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Chả Quê - Ngõ Bà Triệu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Chả Quê - Ngõ Bà Triệu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Chả Quê - Ngõ Bà Triệu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Chả Quê - Ngõ Bà Triệu
[Món ăn] - Quán Ăn Bún Chả Quê - Ngõ Bà Triệu
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hàng bún chả khá sạch sẽ. Nhỏ xinh nằm đầu ngõ Bà triệu cắt Tô Hiến Thành (đối diện hàng cafe 63 tô hiến thành). Nếu hàng đông có thể sang hàng cafe gọi bún chả sang. Anh chị chủ quán rất nhiệt tình và chu đáo. Quán nướng chả trong bếp trên tầng, lúc ăn xong đi ra thấy thang máy chở thức ăn chạy xuống, em phục vụ bê ra 1 khay inox đựng chả có nắp đậy kín rất sạch sẽ vệ sinh. 30k/ suất bún chả. Điểm khác là nước chấm bún chả ko chỉ có đu đủ, cà rốt mà còn có quả sung thái lát ngâm cùng. Bún ăn kèm là bún lá chứ ko phải bún rối như các hàng bún chả thông thường. Chả có vẻ được nướng bằng bếp điện nên ko có mùi than hoa. Nướng vừa chín tới ko bị cháy đen như một số hàng bún chả khác. Nem 10k/ chiếc gọi ăn thêm Trà xanh tươi 3k/ cốc
-
Bún chả quê 30k/ suất. Kèm nem thêm 10k. Chả ngon, nước chấm pha vừa vặn. Bún ăn kèm ở đây là bún miếng như ăn bún đậu ko phải bún rối như nhiều hàng khác. Quán 2 tầng (kèm 1 tầng lửng ngồi hơi chật), sạch sẽ, nhỏ xinh. Trên tầng 2 có chuông bấm gọi nhân viên khi cần xịn như nhà hàng :)
-
Bún chả ở đây khá ngon! Bún là bún miếng Thịt khá mềm, tẩm ướp vừa đủ Nước dùng ok👌 Nhân viên thân thiện nhưng quán khá đông nên nhiều khi gọi đồ hay bị quên Không gian ok. Có chỗ ngồi ngoài trời. Trong nhà và trên tầng Giá cả 30k/suất
-
Quán bé, nằm trong đoạn vắng vẻ của ngõ Bà Triệu. Không gian không rộng rãii lắm. Một suất bún chả có giá 30k. Giá thì bình thường so với mặt bằng chung của Hà Nội bây giờ, thoạt nhìn qua thì không hề đắt. Chỉ cho tới khi ăn rồi mới thấy hơi tiếc số tiền đã bỏ ra. Chắc tại mình khó tính trong chuyện ăn uống. Mình hay ăn bún chả trên khu phố cổ Hà Nội, nhiều quán ở vỉa hè hoặc ở trong ngõ sâu hun hút, không có không gian. Vậy mà họ làm bún chả rất ngon, đâu ra đấy. Giá cũng hợp lý. Nếu quán bún chả Quê hạ giá thành xuống, còn 25k/suất thì hợp lý hơn.
-
Chỗ này ăn từ lúc mới mở. Giờ buổi trưa rất đông rồi. Rất thú vị là không bị khói và mùi của chả nướng luẩn quất như ở các quán khác (các mem muốn biết vì sao thì tự tìm hiểu nhé). Trước dùng mẹt tre nứa, lót lá chuối, giờ thì dùng đồ sứ để đựng đồ ăn. Thích kiểu mộc mạc trước đây hơn. Đồ ăn sạch sẽ, rất được dân văn phòng quanh đây ưa chuộng.