Giới thiệu
- Địa chỉ: 23 Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:30 - 14:00
- Giá: 25.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:30 - 14:00
- Giá: 25.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Chả Pháo - Vũ Thạnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Chả Pháo - Vũ Thạnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Chả Pháo - Vũ Thạnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Chả Pháo - Vũ Thạnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Chả Pháo - Vũ Thạnh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình nhớ là cái hàng bún chả Vũ Thạnh này nó phải có từ thời mình học tiểu học, giá cả bao nhiêu năm vẫn thay đổi không đáng kể. Bán buổi trưa rồi thôi, không bán tối nha. 1 suất bún chả thường là 25k thì phải, đương nhiên là có thêm rau sống. Mình gọi về nhà 3 suất đầy đủ, có cả nem, nem to kinh khủng, chả miếng lẫn chả viên các thứ túm lại 1 suất đầy đủ no căng bụng là 32k nhé. Cô bán hàng cũng thân thiện. Không gian bé lắm mà nóng, lần nào muốn ăn cũng chủ động mang về thôi. Chất lượng rất ổn.
-
Thỉnh thoảng 2 chị em ở nhà chả muốn nấu nướng gì thì đi ra chợ Vũ Thạnh mua 2 suất bún chả mang về ăn cho nhanh. Hàng này ở mặt đường Vũ Thạnh, chỉ bán vào buổi trưa thôi, quán có từ lâu rồi, từ ngày mình còn bé. May là trưa hôm đấy ra mua vào giờ cao điểm lúc 12h kém nhưng lại không đông khách, mình cũng không phải chờ lâu. Mình mua 2 suất 25k. Có khá nhiều thịt, chọn lẫn cả miếng lẫn viên. Rau cũng cho nhiều, bún thì càng nhiều, 2 người là không ăn hết nổi.
-
Bình thường mà ăn bún chả của hàng này thì mình hay mua mang về rồi tự cho ra bát vì mọi người trong nhà ăn trưa cùng nhau. Còn hôm đấy là đi học về cũng không có gì ăn ở nhà nên mình ghé vào đây ăn luôn. Suất ăn tại quán xem chừng có vẻ ít hơn suất mang về. Chả lẫn thì ít chả viên quá, toàn chả miếng. Nhưng nói chung cũng ít, và cả bún cũng vậy. Nước ăn bún chả nhạt, không ngon như đợt trước. 25k 1 suất tưởng là quá vừa vặn nhưng ăn vừa không ngon vừa không no.