Giới thiệu
- Địa chỉ: 114 Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 40.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 40.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Chả - Mai Hắc Đế
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Chả - Mai Hắc Đế
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Chả - Mai Hắc Đế
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Chả - Mai Hắc Đế
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Chả - Mai Hắc Đế
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thực ra là vô tình tìm thấy quán này, nghe bún chả chan lạ quá phải ghé vô. Bún chả chan là một bát bún rất to, chan với nước dùng là nước ninh xương, thêm chút hành mùi với miếng. chả to bằng cái. mặt ở trên. Ăn cũng là lạ nhưng chắc mình thích loại truyền thống hơn :3 Bún chả thường ở đây ăn cũng tạm Giá hình. như là 40k/ suất. thì phải. :3
-
Quán ăn cũng khá ngon. ☺️☺️
-
Đã từng ăn bún chả chan ở 1 quán gần trường và cảm thấy rất thích nên hôm nay quyết định lùng cho bằng đc 1 quán bún chả chan khác xem có ngon hơn mình hay ăn không thì tìm ra chỗ này. Quán ở số 114 Mai Hắc Đế gần ngã tư giao với Thái Phiên. Ở đây có cả bún chả chấm và bún chả chan, đều 30k 1 suất. Tiếc quá hôm nay mình đến sáng sớm nên nước xương của bún chả chan chưa có đành phải ăn bún chả chấm 😞 1 suất bún chả khá nhiều thịt, có cả chả băm và chả miếng. Chả băm mềm, chả miếng giòn và thơm. Nước chấm vừa miệng, 1 suất được khá nhiều bún. Mình ăn mãi không hết phải bỏ hẳn 1/3 đĩa bún 😂😂 Nhân viên và chị chủ rất niềm nở nhiệt tình. Lần sau sẽ quay lại đây để thử bằng đc bún chả chan mới đc 😭😭
-
Quán bún chả này nằm ngay sát 114A - Spa Glamour mình hay làm mặt, sẵn tiện chưa ăn sáng nên mình ghé vào ăn luôn. Quán nhỏ nhưng khá sạch sẽ, bên trong quán chỉ kê vẻn vẹn được 4 cái bàn, anh nhân viên nướng thịt bên ngoài vỉa hè nên bên trong hoàn toàn không hề bị ám mùi khói thịt luôn. Thịt nướng ở đây ăn khá ngon, thịt băm không làm viên như mọi quán mà là ép vào thành 1 tảng thịt băm to để nướng, về sau khách ăn thì sẽ cắt 1/4 tảng đó ra. 1 suất bún 30k khá đầy đặn, miếng thịt băm 1 mảng to (mình thích cắt nhỏ ra dễ ăn hơn) và thịt nướng. Miếng thịt băm mềm chứ không bị khô, ăn ngon, nước chấm còn nóng hổi vừa thổi vừa ăn, đĩa bún đầy đặn kèm theo rổ rau sống.
-
Bún chả chan, nghe lạ quá thể mà mình vốn mê bún chả nên đi ăn thử. Hmm, nói thể nào nhỉ, độc đáo và cá tính? Vì thực sự thấy hơi kỳ lạ. Nước dùng, ok, vị canh rất ổn, đậm đà. Chả miếng, rất to, suy ra rất ok, thịt tẩm ướp ngọt, dễ ăn. Nhưng kết hợp với nhau thì không nên tí nào, không thấy liên kết gì hết. 40k/suất nha. Lần sau chắc thử bún chả chấm bình thường chắc ok hơn