Giới thiệu
- Địa chỉ: 22 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:00 - 21:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 21:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Chả Cầu Đen - Hà Đông
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Chả Cầu Đen - Hà Đông
[Món ăn] - Quán Ăn Bún Chả Cầu Đen - Hà Đông
[Món ăn] - Quán Ăn Bún Chả Cầu Đen - Hà Đông
[Món ăn] - Quán Ăn Bún Chả Cầu Đen - Hà Đông
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nhà mình ngay gần quán luôn nên thường xuyên ăn ở đây. Độ nổi tiếng của quán thì miễn bàn rồi :)) Chả nướng thơm, nhân viên phục vụ nhanh nhẹn và quán lúc nào cũng sạch sẽ. Giá thì lại rẻ nữa nên thường xuyên ăn. Buổi trưa ở đây lúc nào cũng đông nghịt luôn nhất là vào mùa đông như bây giờ nữa.
-
Quán nổi tiếng , mình được nghe từ nhiều người :) Quán để xe trong ngõ rộng rãi Phục vụ nhanh Bún chả nhiều Nhưng mình ăn nước chấm thấy hơi ngọt nên không thích lắm:( Nhìn chung là oke
-
Lâu lâu mới lại ghé quán này ăn sáng. Thịt, chả nướng, đu đủ được đơm sẵn ra bát rồi, lúc khách tới chỉ cần chan thêm nước mắm trong nồi đang đun bên cạnh nữa là xong nên phục vụ nhanh lắm. Bún chả ở đây ăn vẫn ổn như mọi lần, thịt chả nướng được ướp vừa miệng, nướng thơm, nước mắm độ ấm vừa phải. Rau thơm nhìn sạch. Giá 25k/ bát phù hợp với mức giá chung ở khu Hà Đông.
-
Mình sống ở Hà Đông nên được biết trong những quán bún chả lâu đời nhất ở HĐ thì quán này nổi tiếng một thời. Khi xưa dân sang chảnh thường ghé thăm. Quán rộng nên dù đông tới mấy vẫn đáp ứng được số lượng và ngay cả chất lượng. Theo năm tháng, các quán bún chả mọc lên nhiều như nấm sau mưa nhưng quán vẫn giữ được phong độ, đủ để nói lên độ an toàn khi ghé thăm nơi này.
-
Quán này nổi tiếng nhất nhì khu vực Hà Đông rồi đấy ạ :D Chất lượng thì khỏi bàn cãi, ngon thế còn gì, nước dùng thì vừa miệng, chả thì nóng hôi hổi, nem rán thì mập núc ních thế cơ mà 😍 Quán hơi đông nên cũng hơi ồn, nhưng mà đi ăn là chính mà, có đi nghĩ dưỡng đâu mà cần tĩnh lặng làm gì nhỉ, hýhý... Mà hôm đấy trên tầng có mỗi 1 chị nhân viên thôi, mà quán lại đông nên hình như chị ý bị tuột mood hay sao ý, phục vụ khách hàng mà cứ kiểu như nào không tả được, kêu ly trà đá mà hết 5 lần + 17 phút mới mang ra nổi trong khi chỗ làm trà cách đó chưa đầy 3m, không lẽ mình phải tự xộc vào đấy pha trà cho chị phang cây chổi vào mặt à -_-