Giới thiệu
- Địa chỉ: 168a Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:30
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:30
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Cá, Bánh Đa Cua
[Thực đơn] - Quán Ăn Bún Cá, Bánh Đa Cua
[Món ăn] - Quán Ăn Bún Cá, Bánh Đa Cua
[Món ăn] - Quán Ăn Bún Cá, Bánh Đa Cua
[Món ăn] - Quán Ăn Bún Cá, Bánh Đa Cua
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ở đây mở đến 7h tối thôi. Đông nhất vẫn là sáng với trưa. Buổi trưa thì đông nghịt luôn, vì toàn dân văn phòng quanh đây. Quán bé nhưng có điều hoà, thoáng mát mà cực sạch sẽ luôn, 2 vợ chồng ông chủ và nhân viên siêu nhiệt tình, dù khách đông đến cỡ nào cũng chiều khách vô cùng và dắt xe cho khách nữa. 35k/ bát có cả trộn và nước nhé, mình thích chả cá ở đây nhất, đúng chả cá Hải Phòng, mỏng mà dai dai ăn ngon lắm, ở đây có cả nem cá đặc sản luôn
-
Quán này các buổi trưa trong tuần đều rất đông vì xung quanh dân công sở đến ăn nhiều nhưng chủ quán là 2 vợ chồng nhiệt tình lắm, nhân viên có cả bác cũng già rồi ở quê lên làm cũng thân thiện lắm, nhân viên trẻ thì trông xe và dắt xe, phục vụ nhanh mà tận tình. Đồng giá 35k/ bát có cả miến, bún, bánh đa cua, cá trộn và nước. Có sữa đậu xanh 10k/ cốc uống bùi và thơm lắm. Quán sạch sẽ. Măng chua ngâm ở đây ăn kèm cực kì ngon
-
Quán bún cá hải phòng này ăn ổn cực nhé. 🐘 Bạn có thể ngồi ở trong nhà và ngoài vỉa hè, khá rộng, sạch sẽ, thoải mái phết. 🐘 bác bán hàng khá nhiệt tình, niềm nở, mấy nhân viên khác cũng cười nói hồ hởi nhiệt tình đón tiếp khác hàng 🐘 Quán đa dạng phết từ bún bánh đa nước trộn cá cua hải sản blabla. So với đồ nước thì nhiều thể loại phết đó. 🐘 Mình gọi 1 bún thập cẩm trộn 1 bún cá nước. Cực lực recommend món bún thập cảm trộn nhé, ngon lắm. thực sự đáng thử. thật đó. Mùi vị trộn khác hẳn với vị bún miến trộn mình hay ăn, hơi khó tả, nên tự cảm nhân sẽ rõ, có khá nhiều thứ trong đó gồm chả cá, cá, tôm, chả lá lốt và viên tròn tròn là gì ý, ăn kèm rau muống, dọc mùng. đầy đặn ghê. Bún cá nước dùng khá ngọt, vị ngọt thật ý, tuy nhiên miênsg cá rán hơi xác, có lẽ thái miếng hơi bé nên rán vị khô, còn lại không chê gì cả. giá ổn vô cùng, 30k/bát
-
Đi theo bà chị khen nức nở quán này ăn ngon lắm nên giữa trưa vượt tận 2 cái ngã tư đi bộ để đến quán ăn. Quán khá nhỏ nhắn khiêm tốn trên mặt phố Triệu Việt Vương, mình đi qua kha snhieeuf rồi nhưng không hay để ý lắm. Bước vào trong điều hoà mát rượi giữa trưa hè nóng là 1 điểm cộng khá to. Có 2 chị làm đồ ăn và 1 chị bưng bê phục vụ nên hơi chậm. Quán bên trong cũng cố tận dụng diện tích cho khách ngồi nên có khi ngồi lưng chạm lưng là bình thường. Mình gọi bánh đa trộn và bánh đa nước, đồng giá 30k/bát. Ăn khá ổn, nước dùng rất ngon, chả lá lốt rán già lửa thêm tí thì ngon :))