Giới thiệu
- Địa chỉ: Đầu Ngõ 58 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 17:30
- Giá: 25.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 17:30
- Giá: 25.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Cá Cầu Giấy
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Cá Cầu Giấy
[Món ăn] - Quán Ăn Bún Cá Cầu Giấy
[Món ăn] - Quán Ăn Bún Cá Cầu Giấy
[Món ăn] - Quán Ăn Bún Cá Cầu Giấy
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này ngay đầu ngõ nhà mình, thực sự thì nhìn bên ngoài sẽ ít người muốn vào ăn vì thấy nó hơi bẩn, tường nhà hơi ẩm mốc, chỗ làm bếp thì chật chội, không gian nhỏ hẹp và mình cũng thế ở khu này 2 năm nhưng mình đều bỏ qua không muốn ăn ở quán này. Bỗng 1 ngày đẹp trời mình vào quán gọi bún cá mang về vào chao ôi mình phải lòng nó luôn vì ngon quá, nước dùng siêu siêu ngon, chua ngon đậm đà một cách vừa đủ, cá thì siêu nhiều, mềm ngon lắm ý, nhắc lại là cá siêu nhiều, ăn cùng măng đúng là tuyệt cú mèo. Một bát như này là 25k nhé, mình mang về nên còn ít bún và nước dùng nữa, hix ăn mãi mới hết
-
Liệu mình có bị cho là quá yêu thích bún cá ở quán này tới mức suốt ngày ăn không nhỉ chứ mình thấy riêng mình là 1 tuần phải ăn 2 lần ở đây rồi đấy. Tựu trung lại sau những lần ăn bún cá của mình đó là - Ăn buổi trưa ngon hơn buổi tối và buổi sáng lí do vì sao vì buổi trưa là do 2 anh chị con bà chủ bán thì phải tuy tay nghề không nhanh bằng mẹ nhưng mà gia vị nêm nếm các thứ tuyệt và vừa vặn lắm - Bún cá mua về luôn luôn nhiều hơn bún ăn tại quán (cái này mình luôn thấy ở các quán mình ăn ý, cứ mua về là kiểu gì cũng được nhiều) - Nước dùng ở đây siêu ngon luôn, cá thì được chính bà chủ quán lằm vì ngày nào đi làm qua mình cũng nhìn thấy mà, họ làm kiểu gì mà siêu lắm ý mình ăn mà không thấy xương luôn Tựu trung lại là một bát bún cá siêu nhiều, ăn siêu ngon (vào buổi trưa) như này mà có 25k có phải là quá rẻ không.
-
Lâu rồi mới ăn bún cá ở đây có lần từng thử bánh đa cua ở đây nhưng chốt lại là bún cá vẫn là món ăn được nhất ở quán này. Ở đây cho rất nhiều bún kèm theo khá nhiều chả cá, với 1 đứa ăn không được nhiều như mình mỗi lần ăn ở đây đều phải ăn cố. Nước dùng ngon, cho thêm 1,2 quả quất là hết sẩy, cá ăn đôi khi vẫn bị dính chút xương, tẩm ướp hơi ngọt xíu, mình thích tự nhiên hơn. Giá cả 25k/ 1 bát bún cá, ngon,bổ, rẻ. Quán mới được tân trang lại nên trông khá sạch sẽ.
-
Quán ăn ngay đầu ngõ với menu khá đa dạng, bún cá là món mình hay gọi nhất vì mình thấy ngon, đậm đà nhất vì đã thử bánh đa ở hàng này thì tuyệt nhiên ko muốn ăn lại nữa (rất tệ). Cá rất nhiều, không xương tuy nhiên hơi ngọt vị có vẻ như là hơi nhiều mì chính. Rau thơm ăn kèm free thoải mái nên mình ăn rất nhiều luôn. Bát này của mình 25k với mình con gái ăn vậy hơi nhiều quá nên toàn phải bảo họ cho ít bún thôi. À măng ở quán này cũng ngon, cay cay nhưng vị ok
-
Hai v.c mình vừa ăn sáng nay. Nước thì có lẽ nc cuối nên hơi mặn xíu xíu. Cá giòn, bún ngon hơn bánh đa, nước khá vừa tuy hn có hơi mặn thôi. Chấm từ 7-8 điểm/ 10.