Giới thiệu
- Địa chỉ: 1 Ngõ 18 Hoàng Ngọc Phách, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:00 - 17:00
- Giá: 30.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 17:00
- Giá: 30.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Cá Bà Hồng - Hoàng Ngọc Phách
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Cá Bà Hồng - Hoàng Ngọc Phách
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Cá Bà Hồng - Hoàng Ngọc Phách
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Cá Bà Hồng - Hoàng Ngọc Phách
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Cá Bà Hồng - Hoàng Ngọc Phách
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đây là hàng Bún cá cơ sở 2 của Bún cá Bà Hồng - Thành Công nhéee ❤ Quán mới mở đc 1-2 ngày thuii, cuối tuần này mới lên munu mới về ốc ngao và những món ăn vặt nháaa ^^ ❤ Quán nằm ở ngay ngõ 18, tới ngõ là thấy đèn điện biển hiệu sáng trưng nha! Nếu k thì cách tốt nhất là các bạn cứ nhìn hàng Bún Chả - Bánh cuốn chị Sự íii. Hàng này đối diện lun 😘 ❤ Thíc 1 điểm ở CS này là có cả chỗ để xe rất rộng ở đối diện lun nhá. Cửa hàng cũng rất sạch sẽ nên cgiac ăn uống yên tâm hẳn! ❤ Bà Hồng bán hàng thì siêu khéo siêu chiều khách rồi "Chúc các con ăn ngon miệng nhé!" "Bát bà làm nhiều bún lắm sợ các con ăn bữa chính bị đói đấy",... rùi thì "Bà cám ơn các con nhé" 😁 Ôi ngọt thế này lsao chúng con thoáttt??? 😝 ❤ Về bún. Bminh gọi 1 Bún bề bề với Bún Bò sốt vang. - Bún Bề bề nhiều cái thật. Nước dùng chua ngọt - Còn bún Sốt vang của mình khá lạ (Lần đtien ăn món này lun, vì bt toàn ăn phở bò sốt vang chả hạn 😅). Cơ mà bát bún thì siêu nhiều, nước dùng thì là nước bò sốt, kiểu sệt sêt đặc đặc, nên mình ăn = thìa íii chứ chả dùng đũa tí nào 😂 Sốt vang thì nhỏ xíu, thái miếng vụn chứ kfai kiểu sốt vang miếng như phở sốt vang mọi khi ăn nháaa. Trong bát còn có cả khoai, cà rốt,.. nữa nhéee ☺️ Tựu chung thì cx hài lòng vì đc thử món mới, khá lạ, với bà bán hàng sieuuu chiều khách
-
Có lẽ mọi người quen với sự nổi tiếng chả Bún Cá ở đây nhưng ít người biết chè của Bà cũng ngon cực kì. Quán nhỏ nhỏ nhưng khá sạch sẽ. Quán có các món chè thập cẩm, bưởi, thái hay sữa chua mít, thập cẩm,...các món cơ bản. Mùa đông bà còn có cả chè trộ tàu nóng rất thơm nữa. Mình gọi 2 loại chè: bưởi và sữa chua nếp cẩm. Chè bưởi thì hơi bị ngọt và nhiều đỗ, không thấy bưởi đâu cả. Tuy nhiên điểm cộng cực lớn cho sữa chua nếp cẩm. Rất mềm và thơm, ăn ngon cực kì. Lần sau sẽ quay lại ăn thêm nhiều món khác của bà
-
Vì gần công ty nên thấy quán mới khai trương chị em dắt díu nhau thử xem sao. Quán này tên bún cá mà không chỉ bán mỗi bún cá đâu ấy, đủ lại bún trên đời luôn nào bún mọc, bún bò, bún riêu, bún ốc với mức giá từ 30k - 50k tùy thuộc muốn cho những gì vào bát bún. Bát bún khá to nhưng vị thì không khác nhau lắm giữa các loại vì dùng chung một loại nước dùng là nước hầm xương hay sao ấy. Ngoài ra còn có cơm rang, chè nữa hay sao ko nhớ rõ. Nếu ko yêu cầu quá khắt khe về vị thì chỗ này cũng khá ok
-
Lỡ bước sa chân vì gần công ty nhưng nói thật là bún ở đây dở quá huhu. Hôm mình ăn đúng đợt khai trương, ở cái khu Đống Đa này cứ mở hàng ăn gần khu văn phòng là đông khách, nhưng quán này ngoài cái đầy đặn và trông có vẻ sạch sẽ ra thì thề méo được một cái điểm gì nữa hết. Nước dùng nhạt thếch, như kiểu một loại nước dùng cho tất cả các loại bún ý. Bún thì nhiều nhưng nhân thịt cá các thứ lại ít lắm. Nhân viên ngáo ngơ ko thể tả =)) bê đủ nước vối cho các bàn khác, bàn mình lúc đầu gọi mỗi đứa một cốc, nhân viên đi qua đi lại vài trăm bận tay không bê gì nhưng mặt vẫn ngẩn ngơ, đến lúc chán quá mình gọi 1 cốc thôi cũng phải gọi thêm 7 tỷ lần mới được bê ra.
-
Mình không bao giờ bỏ phí đồ ăn mà ăn ở đây không thể ăn hết nửa bát luôn. Nước dùng nhạt thếch, cá tanh. Ở đây bán nhiều loại bún lắm: bún cá, bún ốc, bún riêu, bún dọc mùng, bún sườn chua và tất cả đều dùng chung một loại nước. Cái gì đó đa năng quá thì chuyên môn lại không tốt. Không những có bún, phở ở đây có cả chè, hoa quả dầm, cơm (mình thấy đắt mà không biết chất lượng ntn nữa, 60k liền). Nói chung là hôm đó mình k tìm được chỗ nào ăn nên ăn tạm, còn chắc chắn không có lần sau rồi vì ngoài nhìn cửa hàng sạch sẽ ra đồ ăn không xó vị gì ngon cả.