Giới thiệu
- Địa chỉ: 612 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:30 - 10:00
- Giá: 25.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 10:00
- Giá: 25.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bung Bà Minh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bung Bà Minh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bung Bà Minh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bung Bà Minh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bung Bà Minh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bún cũng ôk, hơi ít thịt. Chỗ ngồi thích vì vừa ăn vừa nhìn phố xá đc. Có thể quay lại!
-
-Quán nằm trên mặt đường Trường Chinh gần ngã tư TC- Tây Sơn - Quán sạch sẽ - Bún ở đây có mọc, móng gió, thịt chân giò luộc, sườn sụn, lưỡi... - Giá 25k/bát (đồng giá) - Nước dùng chua k bị mùi nghệ nhưng hơi thiếu vị ngọt của xương - Mọc thơm, ngon có vị rất lạ (khác các chỗ khác) - Thịt hơi nạc - Móng giò chín tới (k bị nhừ, k bị dai nên ăn k ngấy) - Sườn sụn hơi cứng - Dọc mùng giòn - Phục vụ nhiệt tình
-
Quán có bún sườn, mọc, móng, thịt...1 bat dong giá 25k/bát, nhưng nước dùng rất ngọt tu xuong, một bát có nhiều sườn hoặc mọc, thêm có dọc mùng ăn rất thanh, có cả trà đá free nữa :3
-
Bún mọc sườn Trường Chinh! Khá ngon, quán đông đúc, luôn chân luôn tay, nhưng cô chủ luôn tiếp đón nhiệt tình chu đáo, ân cần! Sợi bún to đúng kiểu sợi mình thích, nước dùng có nghệ thơm và trong, mọc ngon (khoảng 6 miếng), sườn mềm ninh kỹ nhưng không phải sườn non đẹp miếng (khoảng 3, 4 miếng). Với giá 25k, miễn phí trà đá cốc thủy tinh, khá sạch sẽ. Quán nên đến sớm, không thì 9 rưỡi có khi đã gần hết, chỉ bán sáng thôi ạ!
-
Lỡ hẹn nhiều lần với đứa bạn, được hôm thèm bún mà ví không được rảnh rang nghĩ ngay đến bún bung bà Minh. 🍜 Vị trí: Ở 612 Trường Chinh. Đoạn này khá nhiều hàng quán nên mọi người đi đường nhớ đi chậm để ý, vì nhà bán bún này còn là hàng bán các đồ vặt. Đi từ hướng Tôn Thất Tùng vào đường Trường Chinh là thuận đường nhất. Quán gần như đối diện với nhà hát múa rối đó nhé. 🍜Không gian: Là quán bán vỉa hè, ở trong nhà cũng không có quá nhiều bàn ghế nhưng nhìn chung khá sạch sẽ. 🍜 Món ăn: Quán chủ yếu bán bún mọc, sườn chua, có cả các loại thịt móng, lưỡi nữa. Nước ở đây có màu vàng đặc trưng, chắc là nước nghệ nhưng được cái ăn nước dùng ngọt, thơm mà chua chua dễ ăn lắm. Mọc và sườn khá ổn, ăn dọc mùng không hề bị ngứa 1 chút nào. 🍜Nhân viên: Các cô bán hàng vui vẻ, nhiệt tình. Lúc mình chụp hình còn tươi cười nói chuyện chứ không tỏ ra khó chịu như nhiều quán. Có cả anh dắt xe cho nữa. 🍜 Giá cả: 25k/1b. Nói chung là khá rẻ, đủ cho 1 buổi sáng ấm bụng ngon nghẻ. Quán đông khách lắm nhé, thấy dân vp và dân quen nhiều, chỉ bán đến tầm 9r, 10h là hết sạch r nên muốn ăn trưa cũng k có đâu nhé.