Giới thiệu
- Địa chỉ: 190 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 14:00
- Giá: 30.000 ₫ - 45.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 14:00
- Giá: 30.000 ₫ - 45.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Bò Huế Huy Béo - Lò Đúc
[Món ăn] - Quán Ăn Bún Bò Huế Huy Béo - Lò Đúc
[Món ăn] - Quán Ăn Bún Bò Huế Huy Béo - Lò Đúc
[Món ăn] - Quán Ăn Bún Bò Huế Huy Béo - Lò Đúc
[Món ăn] - Quán Ăn Bún Bò Huế Huy Béo - Lò Đúc
Vị trí
Đánh giá
-
-
Một trong những quán nằm trong danh sách muốn đến từ lâu rồi mà hôm nay mới được đến thử. Quán nằm trên mặt đường Lò Đúc, nho nhỏ nhưng cũng dễ tìm. Ngồi được cả trong nhà và có 1 bàn ngoài vỉa hè nữa. Nhìn bát bún mê ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn rồi. Mà ăn cũng ngon nữa. Ở đây nổi với chả cua nên nhất định phải thử. Chả cua mềm, thơm thơm. Bát siêu đầy đặn, nhiều thịt, gân, gầu, chả bò, tiết. Nước đậm đà, sợi bún to và dai. Mỗi bát giá 35k. Chị bán hàng nhiệt tình, niềm nở, thoải mái. Đến ăn không hối hận đâu ạ
-
Quán rất dẽ tìm ngay mặt đường lò đúc cạnh hàng vịt quay ^^ Quán sạch sẽ chỗ ngồi thoáng . Mình ăn bún bò ở đường láng , võ thị sau cũng thấy không ngon bằng chỗ này :)) Nước dùng đậm đà , ngọt kiểu xương ý chứ kp bột canh đâu . Thịt thì mềm , nhiều , miếng chả cua to đùng ngon dã man ý Cô bán hàng cũng đáng yêu nữa Mình gọi hai bát không thêm móng với tiết nên được cho nhiều thịt dã man :)) Nói chung là ngon lắm , các bạn nên đến ăn thử , có khi nghiền luôn giống mình :)) Một bát có giá 35n mà nhiều lắm , ú ụ ăn không xuể ý . Hàng bán từ sáng sớm đến trưa nhaaaa
-
Ví trị : mặt đường lò đúc , cứ nhìn thấy quán vịt quay thì thấy quán này bới vì mặt tiền quá bé quá hơi khó nhân diên Giá cả Bình thường 35k một bát đầy đủ Chất lượng : nước dùng đậm đà , không bị kiểu ngọt như ở 65 đường láng , thịt thì đầy đặn , lần đầu tiên ăn quán mà có cái móng mà nó có dầy thịt như ở đây. Tổng thế là ngon Phục vụ : bình thường Không gian : hơi hẹp Chắc chắn sẽ quay lại.
-
Đến đây đã thành nhẵn mặt. Chị chủ hỏi sao biết quán này mà đến. Câu cửa miệng là: em hông nhớ ☺️ Thường quán có 2 chị làm, cả 2 đều thân thiện và nhiệt tình lắm. Mình "đạo" bún bò, và ở đây cho mình cái cảm giác Bún Bò ở Hà Nội cuối cùng cũng có dư vị giống đất Huế ❤️ giống ơi là giống... giống đến ngẩn ngơ người Mình sẽ ko bàn đến khẩu vị của tô bún bò như thế nào, cái đó tuỳ mỗi người ăn và tự đánh giá theo khẩu vị của riêng bản thân. Riêng mình, tô bún bò chất lừ như này đủ làm mình sung sướng và thoả mãn, vì quá no, và ngon. Nước lèo rất tuyệt. Cọng bún đúng chất là sợi bún bò Huế giò heo (móng giò í) trụng vừa tới không quá dai hay không quá mềm. (Mình là người rất kén trong việc ăn móng giò, mình ít khi nào ăn móng giò lắm vì thấy ít có nơi nào thoả mãn được tiêu chuẩn của mình. Riêng ở đây thì... okey, đã bị đốn ngã 😭) Quán hơi nhỏ, ko cao sang cầu kỳ gì, nhưng đồ ăn - thứ quan trọng nhất - là điểm tuyệt 👌
-
Về nước dùng, ngọt nhưng ko thơm mùi sả Bún sợi to đúng chuẩn Huế, hành ngâm ngon, viên chả cua thịt bò tiết ngon Điều ko ưng nhất là viên chả bò, ko ngon, rất bột Theo đánh giá của mình là ăn được với giá tiền. Thực sự chưa tìm được một hàng bún bò nào chuẩn vị Huế ở Hà Nội. Trà đá free!