Giới thiệu
- Địa chỉ: 224 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Thực đơn] - Quán Ăn Bún Bò Bà Hòa - Hoàng Văn Thái
[Thực đơn] - Quán Ăn Bún Bò Bà Hòa - Hoàng Văn Thái
[Thực đơn] - Quán Ăn Bún Bò Bà Hòa - Hoàng Văn Thái
[Thực đơn] - Quán Ăn Bún Bò Bà Hòa - Hoàng Văn Thái
[Món ăn] - Quán Ăn Bún Bò Bà Hòa - Hoàng Văn Thái
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này có anh chủ khá nhiệt tình, không gian rộng rãi mát mẻ, bàn ghế cao lịch sự. Chỗ để xe hơi chật vì vỉa hè bé. Bún bò Huế khá đậm vị, ngon ngọt hơi cay, chả của thơm ăn khá ấn tượng. Bát bún vừa phải k nhiều k ít . Bún cá cay cay ăn cũng ngon :3 giá hơi cao so với các quán vỉa hè , khoảng 35-50k/bát nhưng khá là đáng đồng tiền bát gạo . À ở đây có trà đá 5k hương lá nếp thơm thơm thích thích :3
-
✔️Vị trí: Quán nằm ở ngay mặt đường Hoàng Văn Thái, dễ tìm, chỗ để xe hơi hẹp ✔️Không gian: quán rộng, nhiều bàn phục vụ, bàn ghế sạch sẽ, rộng rãi ✔️ Nhân viên: nhiệt tình ✔️ Món ăn: mình gọi bún bò Huế đầy đủ, bát bún đầy đặn, nước dùng vừa miệng, không bị nhiều váng mỡ, cảm giác ít mì chính, ăn xong đúng là không bị khát nước thật, nói chung cảm nhận là ngon. Bún bò hơi ít thịt bò, có 2 miếng thì phải, 1 viên thịt tôm ăn ok, 1 móng giò, miếng móng nhiều thịt chứ thấy ăn ở môt số hàng ko được nhiều như vậy, miếng tiết to và 1 miếng giò. Sợi bún to, ăn vừa miệng. Mình cũng từng mua bánh bột lọc ở quán này về thấy ăn cũng tương đối, bánh bột lọc có đúng 1 con tôm và ít tóp mỡ, ăn thấy mặn rồi nên ko cần nước chấm. Vote trở lại quán lần sau, có thêm địa chỉ để ăn bún bò huế
-
Món ăn cũng ngon nhưng phục vụ thì siêu lâu. Ăn mấy lần đều phải đợi. Nói chuyện với quản lý thì a ấy bảo những ng làm quen. Học đc nghề là họ lại đi chỗ khác. Cứ người mới vào là chậm. Ăn cacha nhau mấy hôm thấy loạt ng mới thật.
-
Quán này mở cũng được 2 năm có lẻ rồi nhưng có vẻ đổi chủ liên tục, hồi đầu chỉ bán đồ Huế, có bún khá ngon, hến xúc bánh tráng cũng Ok nhưng bị tội là mặn kinh nên mình ko quay lại, sau đổi món vài lần nữa đến lúc thành bún cá miền tây thì mình vào lại xem sao, cá tươi ăn rất nóng sôt, mùa đông ngon. Gần đây nhất ăn cả bún cá và bún hải sản, nước dùng khá thanh, cái gì cũng cho vào niêu rất nóng, bỏng cả lưỡi. Các món ăn phụ cũng phong phú nhưng mình mới thử mỗi bánh lọc tôm ăn cũng ok. Điểm trừ là phục vụ lề mề chậm chạp. Còn vị trí thì mặt đường Hoàng Văn Thái để xe được, khá dễ tìm và gần nhà nên mình sẽ còn quay lại! Giá cả trung bình 100k/2 người hoặc rẻ hơn
-
Lần đầu tiên ăn Bún ở đây, cũng là lần đầu tiên ăn hẳn niêu bún! vị trí dễ tìm quán sạch sẽ,nhân viên phục vụ chán! m gọi 1 niêu hải sản!ra cũng vừa phải trong khi quán cũng hơi đông! bát bún: 1 con tôm, 1 con bề bề chưa lột(nên lột dễ ăn hơn), 2 con ngao( 1 con mở, 1 con chết), 1 miếng chạo tôm, 2 miếng đậu bé bằng ngón tay cái, 1 miếng mực,... vị cũng khá, m thích nhất tương này, tương ớt ăn khá ngon! giá cả vừa phải!