Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa Nhà CT2A - B, Khu Đô Thị Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Website: //www.bukbuk.vn
- Giờ mở cửa: 10:00 - 17:30
- Giá: 150.000 ₫ - 250.000 ₫
- Website: //www.bukbuk.vn
- Giờ mở cửa: 10:00 - 17:30
- Giá: 150.000 ₫ - 250.000 ₫
Hình ảnh
[Professional] - Buk Buk - Quán Nhậu Hàn Quốc - Lê Đức Thọ
[Professional] - Buk Buk - Quán Nhậu Hàn Quốc - Lê Đức Thọ
[Professional] - Buk Buk - Quán Nhậu Hàn Quốc - Lê Đức Thọ
[Professional] - Buk Buk - Quán Nhậu Hàn Quốc - Lê Đức Thọ
[Professional] - Buk Buk - Quán Nhậu Hàn Quốc - Lê Đức Thọ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cũng k định vào đây đâu mà lười đi nên thấy vào đại luôn 😂😂😂 Địa điểm : ngay mặt đường Lê Đức Thọ, rất dễ tìm vì đi qua đập vào mắt luôn 👍 Không gian bên trong khá rộng, trang trí lấy màu tối là chủ đạo. Đồ ăn : khá ngon, mình đi ăn nướng thấy đồ ăn khá ok mà nước chấm cũng bình thường. Đồ uống so với các quán khác cũng không có gì khác biệt . Nhân viên : ưng nhất khoản này 👍 Nhân viên phục vụ đến tận răng luôn, đến đũa cũng k phải lau =)))))) Thái độ phục vụ nhanh nhẹn,nhiệt tình từ anh order đến a nướng đồ =))))) đi 4 người, hết hơn 1 triệu cả thuế mà ăn no căng =))) Mà còn được free 1 món bò gần 200k nữa 😊. Sẽ còn quay lại vì thái độ phục vụ tốt =))))) Mà mải ăn quá nên chụp vội được có 1 cái ảnh thôi =))))
-
Tối thứ 5 tuần trước qua Buk Buk ăn thịt nướng. Em gái gọi gà sốt phô mai. Mình gọi thử set thịt lợn đủ loại. Về gà thì sốt phô mai không ngon ấy, thịt gà cũng tạm. Thịt lợn đây thái miếng vừa to vừa dầy, sốt cũng không ngon. Set thịt để trong tầng đĩa như kiểu tiệc trà hay có làm cảm giác tăng thêm tính sang chảnh món ăn. Nhân viên đây mình không thích, các bạn phục vụ khá hoài hợt. Nói chung ad ko quay lại quán này nữa. Quán cũng dễ tìm lắm
-
* Buk buk mới có buffe 129k, 149k, 169k/người (Chưa tính đồ uống và 10% VAT) + Buffe 129k/người thì có thể ăn thoải mái các loại rau, salat, thịt lợn (ba chỉ lợn, thăn lợn,...) khoảng 2-4 loại thịt lợn mình không nhớ rõ. + Buffe 149k/người thì có thêm trứng nướng vs thịt bò (ba chì bỏ hay thăn bò gì đó). + Buffe 169k/người thì gồm nướng+lẩu. Nướng thì gần giống như trên, lẩu thì có rau, ba chỉ bò mỹ vs mỳ tôm thôi. => Mình thấy post thông tin là tất cả các ngày trong tuần đều có thể lựa chọn 1 trong 3 loại trên nhưng tối T5 mk đến thì họ bảo chỉ có loại 149k và 169k thôi. Mk gọi loại 169k. - Ưu điểm: + Salat, kim chi, dưa chuột, rau sống tươi, ngon + Nhân viên thân thiện, lịch sự, order nhanh + Không gian ổn + Thịt mềm + Nếu muốn nhân viên có thể nướng đồ giúp bạn + Chỗ để xe thoải mái + Quán ngay mặt đường to dễ tìm - Nhược điểm: + Gọi là buffe nhưng rất ít loại, chỉ có khoảng 3-4 loại thịt lợn+bò và rau là được gọi thoải mái, các món khác muốn ăn uống gì tính tiền ngoài hết. Nếu với giá 169k/người thì chưa thực sự xứng đáng. + Ít đồ. Khoảng 8h30 mk order đã báo hết thịt nọ thịt kia rồi, lúc ăn lẩu cũng hết một số loại rau. Có 3-4 loại thịt vs vài loại rau mà hết thì biết ăn gì đây? Buffe mà sớm vậy đã hết đồ thì khách đi muộn hơn ltn 😂 + Lẩu cũng chỉ có suy nhất ba chỉ bò mỹ và rau vs mỳ tôm nên ăn hơi chán, đặc biệt vừa ăn nướng lưng lưng bụng rồi thì gần như ko ăn đc lẩu nữa. * Nếu ko ăn buffe có thể gọi món rời thì sẽ nhiều món hơn P/s: Mong nhà hàng sẽ sớm cải thiện, tăng thêm nhiều món hơn trong menu buffe và hạn chế tình trạng chưa ăn đã hết đồ. Còn lại mk thấy ok. Sẽ quay lại!! 😊
-
Phục vụ nhiệt tình, quán rộng rãi, đồ ăn ngon, buffe nướng 149k/ng mình thấy ăn ok. Thực đơn hơi đơn điệu (chỉ có 3 4 loại thịt). Tuy nhiên với đứa chỉ thích thịt như vầy cũng không sao. Có món cocktail bia ngon, lạ vị. Nhạc hay (toàn bài mình thích) Nhân viên nướng đồ cho tận răng, chỉ việc ăn ăn ăn. >> sẽ giới thiệu bạn bè đến ăn.
-
Thấy RedSun nổi tiếng với nhiều nhà hàng như Hotpot, King BBQ,... Mãi mới biết Buk Buk cũng thuộc redsun. Đây là nhà hàng thuộc dòng giá rẻ nên giá ở đây rất phù hợp túi tiền cho học sinh, sinh viên. Đặt bàn qua TableNow suất buffet 169k giảm còn hình như ~150k/người cả buffet nướng và lẩu. Vì giá rẻ nên nướng chỉ có 3 loại thịt: thịt dẻ heo, ba chỉ bò và thịt nạc. Không nên ăn thịt dẻ heo vì rất nhiều mỡ nhanh ngấy. Mỗi bàn được sẵn 2 dẻ, bọn mình chỉ ăn đúng 1 dẻ thôi vì to và dày miếng lắm. Ăn chóng ngấy. Thịt nạc ăn ngon, dai dai. Ba chỉ bò thì mềm, ăn ngọt mùi thịt bò. Salad tự chọn lấy cái gì ăn bao nhiêu cũng được. Lẩu tự chọn trong 5 vị. Mình gọi vị lẩu Bulgogi bị ngọt quá. Ăn chẳng đọng được gì ngoài vị ngọt. Nhưng miến Hàn ăn lại rất ngon nhé: dai và liền sợi. Rau thịt gọi thoải mái ko tính gì thêm. Nước tính thêm. Nói chung là đã với giá chỉ khoảng 170k/người (đã VAT)