Giới thiệu
- Địa chỉ: 109E11, Ngõ 116 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 11:00 - 23:00
- Giá: 100.000 ₫ - 200.000 ₫
- Giờ mở cửa: 11:00 - 23:00
- Giá: 100.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Buffet Lẩu Gia
[Tổng hợp] - Quán Ăn Buffet Lẩu Gia
[Tổng hợp] - Quán Ăn Buffet Lẩu Gia
[Tổng hợp] - Quán Ăn Buffet Lẩu Gia
[Món ăn] - Quán Ăn Buffet Lẩu Gia
Vị trí
Đánh giá
-
-
-Hnọ đội mình hơn chục ng cũg ăn đây, no sml. =))) Quán khá rộng, có bàn cao và bàn bệt (bm ngồi bệt cho thoải mái), trông khá sạch sẽ (trừ chỗ để giày dép ngoài cửa, khách đông mà k đủ kệ nên dày dép la liệt kinh vđ) Về đồ ăn thì bm gọi buffet (có thịt bò, sụn, rau, quẩy, váng đậu, mì) 99k/ng, nước khá ngon, để trong nồi đất xinh xinh. Nv nhiệt tình, thay cồn thêm nước thêm thịt thêm đồ kèm nhanh (bm đi đông quét rau đậu quẩy nhanh quá nên phải thêm ltục :)). Hôm đấy mưa bão đùng đùng ngồi trong ăn lẩu thịt sung sướng thoải mái qtqđ. Thịt hơi mỡ, bàn bạn m phải hớt mỡ ra nhưng bàn m cứ chén tì tì, húp hết cả nước phải thêm mấy lượt nước lẩu. Ăn lẩu nóng còn đc free mấy ca trà đá mát lạnh (mà uống như lọc đá âý). Với giá như thế thì thấy rất ok, nao đi đông lại kéo ra đây tiếp. (Mải ăn quên chụp ảnh r hiu hiu.)
-
Thấy hot quá phải thử qua đây ăn xem sao :3 các bạn đặt bàn trước nhé, mình k biết là phải đặt bàn may mà vẫn còn bàn :3 quán chỉ có 1 tầng, có cả ngồi bàn cả ngồi bệt vs khá đông đó, chắc do đang đợt lạnh :3 Buffet bò bao gồm thịt bò, rau, quẩy, váng đậu, mì tôm free, ăn hết thì tự lấy ở quầy, còn bò thì nhân viên sẽ tự đến hỏi có muốn ăn nữa ko thì lấy thêm :3 mình gọi nước lẩu Thái, thấy khá vừa miệng. Rau khá tươi, ko có sâu. Thịt hơi mỡ ban đầu nhưng lượt sau khá ok. Nồi ở đây hơi dày nên ban đầu phải chờ nước lẩu sôi hơi lâu chút 😂 có 1 điểm trừ là nhân viên ko trông xe hẳn hoi để bạn mình bị vặt mất 1 cái gương xe =)))
-
Đã ăn ở đây và khá hài lòng. Lẩu ngon, bò nhiều nạc hơn những chỗ buffet 99k khác, rau váng đậu thoải mái. Ăn no căng mà ngon nữa. Nói chung là rất thích lẩu ở đây. Không gian quán rộng, đẹp, ngồi bệt. Đồ ăn tự lấy . Hôm mình đi vào ngày lễ . Chả biết có phải do là ngày lễ hay k hay bt cũng thế nhưng mà đồ k ra kịp j cả. Mình order mỏi mồm mới ra đc đĩa thịt. Bình thường để tự lấy nhưng hôm đó đông quá thành ra chắc k cắt kịp :))) Phục vụ ít quá, quán thì đông. Điểm trừ là để xe quá chật, bạn mình hôm đó phải để chỗ khác . Xong đến lúc lấy chả ai lấy cho hỏi mãi mới được. Về mà đợi xe 30p . Thấy ức chế Sẽ quay lại nếu thèm bò nhưng chắc chả dám đi vào ngày lễ :))
-
Lại quay lại chỗ này dù hơi xa chút nhưng ngon nên bất chấp :)) bọn mình đi 7 ng đến sớm quá phải ngồi chờ :)) Nước lẩu thái cay nhưng hơi thiếu chua, lần này đầy đặn hơn. Thịt ko quá mỡ đâu, 1 đứa k thích ăn thịt mỡ như mình vẫn chén tì tì. Thoải mái rau quẩy váng đậu. Ăn no sml :))) Cơ mà ít nhân viên quá, trc các bạn ý tự để ý hết cồn hết thịt là tự động mang thêm ra nhưng lần này phải tự gọi. Đang ăn còn có con nhện bò giật cả mình =))) 7 đứa gọi 7 buffet bò, 1 khoai tây, 1 ngô, 2 trà đá tính ra mỗi đứa có 115k :))
-
Ngon, rẻ, nhân viên nhiệt tình