Giới thiệu
- Địa chỉ: 88 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 50.000 ₫ - 110.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 50.000 ₫ - 110.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bốp Bin - Lẩu Ếch
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bốp Bin - Lẩu Ếch
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bốp Bin - Lẩu Ếch
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bốp Bin - Lẩu Ếch
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bốp Bin - Lẩu Ếch
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ăn ở đây gần chục lần rồi vì có người bạn thích ếch nên hay rủ đi ăn. Quán lúc nào đến cũng đông, kể cả đến vào lúc 1h chiều 30.4:)). Quán có 2 tầng, có thể ngồi ra cả vỉa hè khi đông. Gần đây nhất mình đi là đợt trung thu. Quá trời khủng hoảng khách vì ngồi chật kín tất cả các bàn. Nên tác phong cũng công nghiệp hơn khi lẩu và đồ ăn kèm được để sẵn ở các bàn. Mình đi 2 nên gọi nồi lẩu 250k. Ăn no phè. Gọi thêm đĩa ngô chiên, âu trà đá. 320k/2 đứa. Ăn lẩu ếch ở 1 số nơi thì lẩu ở đây có nước dùng ngon nhất, thịt ếch có vẻ ngon hơn nữa. Ngô chiên thì đợt trước ngon hơn. Lẩu này không cay nên các bạn có thể an tâm đi ăn. Phục vụ nhanh nhẹn, nhiệt tình thay ga, order đồ cho khách rất mau luôn. Ưng. Nếu thích ăn ếch thì nên cân nhắc chỗ này
-
Mới ăn ở đây xong, lẩu ếch khá ngon, nước lẩu ngọt vị. Đĩa ếch đầy đặn, thịt ếch thơm, dai ngon. Ngô chiên ngon phết nhé. Phục vụ nhanh nhẹn nên cũng không phải chờ lâu đã có đồ bưng ra rồi.
-
Ếch cũng là một trong những món khoái khẩu của mình, ngoài món ếch rang muối ra thì món lẩu ếch cũng phải kể đến, nhất là trong những lúc lành lạnh thế này mà có nồi lẩu ếch sì sụp cùng anh em thì quên đường về luôn. Quán này là lần đầu mình đến, nhìn tổng thể thì không gian thuộc vào tầm bình thường, bàn ghế nhựa đúng kiểu vỉa hè, ngồi cũng thoải mái. Ếch khá tươi ngon và chắc thịt, mình gọi 1 nồi lẩu và một đĩa ếch rang, rất ngon luôn. Nước lẩu ngọt, hơi cay chút xíu, nhưng mùa lành lạnh ăn thế mới hợp. Nhân viên ngoan ngoãn, giá cả hợp lý.
-
Ở đây 11h đóng cửa. Nhưng vì nể snhat con bé bạn mình hay sao mà mấy a nhân viên lẫn chủ quán k nỡ đuổi. Đến hơn 12h đêm bọn mình vẫn tụ. ❤️ Mấy cái ngày đông này ở đây đông vui và chật ních khách. Thậm chí xe khách gửi kín 1 hàng dài vỉa hè bên đường luôn :) Quán này có chỗ ngồi trong nhà. Nhưng thường mng hay lựa chọn ngồi ở vỉa hè hơn.. ❤️ Bminh gọi 1 nồi lẩu ếch (có kèm măng). Nước lẩu bị mặn quá. Chắc là do ếch ướp tẩm mặn. Gọi thêm 1 đĩa sụn gà rang muối ăn k thấy ngon, chỉ thấy quá lắm mỡ. 1 đĩa khoai lang chiên thì ăn cũng tạm đc. ❤️ Nhân viên phục vụ nhanh, lại khá nhiệt tình, vui tính ^^
-
- nước dùng: chua chua cay cay ngon lắm luôn <3 - ếch cho vào lẩu: ước gia vị vừa phải, thịt ếch mềm - ếch xào chua cay: vị chua vừa phải, có rau j ở trên ăn ngon lắm giòn giòn giống rong biển như không phải rong biển =)) lamd kiểu j ấy =)) mình cũng ko biết nữa, nhưng ăn ngon - không gian: ăn trong nhà hay ngoài trời đều được :D thỉnh thoảng có mấy đứa bé ra rao kẹo cao su , k mua thì n sẽ đấm lưng cho mình, các bạn cứ chịu khó để mấy em bé ấy đấm khoảng 15 phút là các em ý sẽ tự bỏ đi, không cần mua kẹo đâu, vì một buổi tối mà ngồi thì sẽ phải mua nhiều kẹo lắm =)) - phục vụ: nhiệt tình thoải mái - giá cả: như thế là mình thấy rẻ