Giới thiệu
- Địa chỉ: 12/75 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
- Website: http://www.facebook.com/Bookcoffeeshop
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Website: http://www.facebook.com/Bookcoffeeshop
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Book Coffee Shop
[Tổng hợp] - Book Coffee Shop
[Tổng hợp] - Book Coffee Shop
[Tổng hợp] - Book Coffee Shop
[Tổng hợp] - Book Coffee Shop
Vị trí
Đánh giá
-
-
Sinh nhật đơn giản. Đến đây 2 lần trong 1 ngày. Thật tuyệt vời. Nhưng có vẻ hơi lạnh. Nên trải thảm hoặc gì đó trên tầng 2 sẽ ấm hơn đó shop. Sách nhiều và nhiều cuốn rất hay. Rất thích hợp nhâm nhi gì đó ấm ấm. Đọc sách và hòa mình vào sự yên tĩnh giữa 1 nơi ồn ào như vậy :)
-
1 quán cafe sách cổ ở gần Nguyễn Chí Thanh, quán cafe có 2 mặt tiền nên quán khá góc cạnh chứ ko vuông vắn. Mình ngồi ở tầng lửng, ngồi bệt, cảm giác thoải mái hơn. Cơ mà vì quán bé nên lúc lên cầu thang hơi dốc :)) Thấy mng thích ngồi ở cửa sổ ngó ra ngoài, cơ mà m vần thấy trên tầng lửng hay nhất. Quán có menu khá phong phú các thể loại nước uống, giá cũng tươi đối rẻ nữa. M ăn hoa quả sữa chua thấy cũng ổn mà có 35k thôi nà. Cốc trà bạn m uống cũng chỉ 20-25k thôi, mà đựng trong cốc rõ xinh. Thấy quán hay có coi bài tarot vào buổi tối nữa, khá là hay cho mấy bạn thích coi bài nà.
-
Chỗ để xe nhỏ, quán dễ tìm Tầng 1 đẹp, thích hợp check in, ít sách Tầng 2 xấu và tạo cảm giác hơi bẩn, chắc vì nó tối, nhiều sách hơn, thích hợp học hành đọc sách gì đấy Đồ uống được, đa dạng, đẹp mắt, không bị ngọt quá Tổng thể thì hơi ít sách, không gian quán tối
-
Lần đầu đến quán là được anh ny giới thiệu. Sau đó quán thành điểm đến quen thuộc của bọn mình trong phạm vi gần, vì quán khá gần nhà mình. ^^ Bình thường hay đi với ny nên hầu như chỉ để ý đến ny thôi. :3 Đến khi chia tay ny rồi, đến quán một mình mới để ý kỹ tới quán. Ấn tượng đầu tiên với quán là quán nhiều sách quá trời, mà còn cho mượn về ko cần đặt cọc gì chứ. Quá kute luôn!!!! (nhưng giờ anh chủ ko cho mượn về nữa vì hay bị mất sách, các bạn đã mượn sách làm ơn mang trả giùm đi, tội cho những người thật thà như mình lắm :(( ) Ngoài ra thì quán có không gian rất yên tĩnh và riêng tư, hầu như lần nào mình tới cũng là mình độc chiếm tầng trên. ^^ Đồ uống ở quán thì siêu đa dạng, mà lại ko có kiểu như 1 số quán mình tới là ghi rõ nhiều mà hỏi tới cái gì cũng quán mình hết rồi. ~~ Chưa lần nào mình gọi đồ mà ko có, nên mình rất ưng. ^^ Nhạc quán mở cũng hợp gu mình nữa. Yêu luôn. Mang tai nghe đi, thẻ nhạc full bài mà chỉ vứt trên bàn vì ưng nhạc quán chọn quá. ^^ Còn gì nữa nhỉ?... À quán khiến mình nhớ tới cái quán yêu thích trước đây của mình (Kenn coffee). Từ hồi quán đó đóng cửa mình chưa tìm đc quán nào khác thế chỗ nó. Cứ day dứt suốt. :( Bấy nay cứ đi thưởng ngoạn đủ loại quán cafe mình bắt gặp trên đường, trên web,... mà ko có cái nào đến đc lần thứ hai. Nhưng với Book Cafe mình tới những lần thứ 4+ rồi nhá. <3
-
Không gian: ấm áp,yên tĩnh, thích hợp ngồi mùa đông hơn. Đồ uống: giá cả hợp lí, bạn có thể ngồi cả ngày từ sáng đến tối vì ở đây phục vụ cả ăn trưa, mình thích nhất ăn cơm ba chỉ. Quán nhỏ nhưng nhân viên biết ý, k làm phiền khách và cũng k có thái độ khi khách ngồi lâu. Cũng mấy tháng r chưa quay lại :))) nên k biết h quán ra sao nhưng mùa đông mình mới tới thôi chứ không gian k hợp với mùa hè lắm :)