Giới thiệu
- Địa chỉ: 62 Hồ Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 100.000 ₫ - 300.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 100.000 ₫ - 300.000 ₫
Hình ảnh
[Món ăn] - Quán Ăn Bò Nầm Nướng Nhung Xinh - Hồ Văn Chương
[Món ăn] - Quán Ăn Bò Nầm Nướng Nhung Xinh - Hồ Văn Chương
[Món ăn] - Quán Ăn Bò Nầm Nướng Nhung Xinh - Hồ Văn Chương
[Món ăn] - Quán Ăn Bò Nầm Nướng Nhung Xinh - Hồ Văn Chương
[Món ăn] - Quán Ăn Bò Nầm Nướng Nhung Xinh - Hồ Văn Chương
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này có cơ sở khá nổi ở bên Bạch Mai đó. Nhưng mình mới biết đến quán do bạn mìn dắt ra đây ăn. Được cái ở địa điểm này vắng hơn, không ồn ã như Bạch Mai mà chất lương lại còn ngon hơn í. Nước sốt ngon, thịt mềm, bánh mì thơm. Nhân viên thì phục vụ rất nhiệt tình. Quán vỉa hè thành ra giá cả cũng rất vỉa hè thui í. Điểm trừ là đường vào khá khó tìm, giờ bảo mình tự đi thì cũng phải lần mò mãi mới ra mất.
-
Mình và nhóm bạn mình hay đến đây tụ tập vì mê sốt me ở đây hehe. Tính ra cx rẻ gọi suất 5ng thêm 1 suất 2ng, 1 rượu 2 âu trà đá khoai lang dưa chuột các thứ tính ra hơn 100k/ng. Quán thì hơi chật. Đc cái mỗi lần ngồi đây vs bạn bè mình thấy rất thoải mái hehe
-
Được bạn giới thiệu ra đây nên mình mới biết đây mới là quán Nhung Xinh xịn. Cơ sở Bạch Mai là địa chỉ cũ nhưng hiện đã bị người khác lấy mất. Review cho quán này là quá ư ngon và rẻ. Tuy ko nhiều bàn nhưng bù lại phục vụ nhanh, nhiệt tình, ko ồn ào. Bò đầy đặn, sốt me ngon dã man. 1 suất 155k cho 2 người. Thêm thắt đồ linh tinh tính ra cũng chỉ xấp xỉ 100k/1 người mà ăn rất no.
-
Quán ở ngay chỗ hồ Văn Chương. Không gian chả có gì đâu, mình ngồi ở bên ngoài. đĩa bò và dạ dày suất 2 người x 2 đĩa + 1 đĩa khoai lang mật ong + 1 đĩa dưa chuột + 2 trà đá = 335k. Với chất lượng và số lượng của từng phần thì mình thấy thế là đắt. Bánh mì được free nhưng chao ôi đồ free có khác :)))) bánh mì gì mà ỉu xìu nhai không nổi đau hết cả hàm thật khó hiểu vì sao lấy cái này cho khách ân được, lại còn đc tiếng là đồ free nữa. Ăn chả có cái gì ổn.
-
Không phải là lần đầu đến đây ăn. Lần trước đến gọi là cũng tạm và quay lại với lần này thấy không hài lòng lắm. Cảm giác gọi cũng như thế mà mọi thứ nó cứ vơi đi vậy, ăn thì vẫn ngon chỉ hơi khúc mắc về số lượng đồ lúc nhân viên bê ra cảm thấy nó hơi ít hơn so với lần trước đến :)) Hôm đó đến thì quán cũng hơi đông khách nên bọn mình đã phải ngồi đợi khá lâu mới có người ra hỏi gọi món 🙁