Giới thiệu
- Địa chỉ: 19 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 17:30 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 17:30 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bò Nầm Nướng - Lê Thanh Nghị
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bò Nầm Nướng - Lê Thanh Nghị
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bò Nầm Nướng - Lê Thanh Nghị
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bò Nầm Nướng - Lê Thanh Nghị
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bò Nầm Nướng - Lê Thanh Nghị
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lâu lâu quay lại đây vẫn thấy thích quán. Nhân viên phục vụ tốt, thịt không bị nhạt mà rau củ không bị khô. Giá lại rẻ phù hợp với học sinh, sinh viên . 150k/2 người là phù hợp :3
-
Đêm cuối ở Hà Nội, đứa bạn đi chơi gọi về chỉ mình quán ăn tối và nó chỉ mình ra đây. Thần thánh cái là nó không nhớ tên đường :v nhờ vào chỉ dẫn mơ hồ của nó mình lên search gg thì ảnh dẫn mình tới quán này. Nghe 1 đĩa nầm giá 150k là ham rồi, xách xe đi ngay. Đường đi cực khó tìm dù quán nằm ngay mặt tiền không hẻm hóc gì. Tại mình bị ám ảnh cái phần hướng dẫn "quán nằm kế cái chỗ đỗ xe, chạy vào trong blablabla". Đấy, chỉ thế có chết không. Mình mất nửa tiếng chạy ra khu này, thêm 15p đánh vòng đểm tìm đúng quán và vài cuộc điện thoại. Mà ngồi ăn rồi thì thấy cũng đáng :'( 150k/1 phần, 1 đĩa đầy ụ, khác xa so với phần mình ăn ngay tối đầu tiên ở Hà Nội (vào được thành phố đã 1h sáng, đánh vòng từ khu này sang khu khác cuối cùng là dừng ăn ở phố Cổ, đắt kinh). Mình không thích kiểu ăn ở ngoài này cho lắm vì phải bỏ chảo có lót giấy bạc, xào với bơ chứ không phải nướng vỉ như trong Sài Gòn. Mình ghét rau, chỉ ăn thịt, bơ, bánh mì thêm lon bia. Có bơ nhưng không bị ngấy, mấy miếng nhỏ không sợ rớt lò nướng nữa, mỗi tội bơ cháy nhanh và bám đầy chảo nên càng về sau đồ ăn càng đen thui. Nầm mềm, dai dai giòn giòn, bỏ vào chảo đảo tí gắp ăn ngay nên không bị dai. Thêm lon bia lạnh ngồi ngoài trời mát, tuyệt vời luôn. Mỗi cái ấn tượng xấu với mấy ông ngồi ngay quán, chả biết phải con chủ quán không, ngồi nói chuyện mình nghe rõ mồn một, làm giao thông thì phải, văng tục ì đùng, lại vô duyên. Mình đi 1 mình, gọi đúng 1 đĩa nầm thì làm sao? còn la lối "ăn thế thì ăn gì". Đến ăn quán trả tiền chứ ăn xin à, ăn gì kệ m tôi chứ. Vô duyên đếch tả được.
-
Nướng trên giấy bạc Đổ dầu ăn với bơ lên nướng là thơm lừng luôn hi hu Giá 150k / đĩa ăn vừa đủ chứ không đầy lắm đâu ạ 😂😂 Trà đá thì 10k / bình Vì ko có nhiều diện tích nên phải gửi xe ở sân bên cạnh. 5k / xe nhưng ăn xong lúc thanh toán quán sẽ trả cho mình tiền gửi xe đấy ạ 😂😂😂 nếu nv quên thì các b nhớ nhắc hihi Đồ ăn khá ngon. Có nầm, bò, ba chỉ là món ngon nhất ( chắc vậy hoặc do sở thích của mình hi hi ) Hôm ý đi có 2 đứa. Gọi 3 đĩa là ăn no no rồi ý :))) 😂😂
-
Quán vỉa hè thôi cơ mà thấy cũng ổn Lần đầu tiên mình đi ăn nướng giấy bạc kiểu này 😊 Bọn mình đi 5 người gọi 3 đĩa nầm + bò + ba chỉ 150k/đĩa và 2 bình trà đá tổng là 470k xong họ còn đưa lại tiền để gửi xe bên ở bên cạnh nữa, mỗi xe 5k 😂😂😂 Tầm 7h 8h trở đi thấy quán khá đông Thịt ướp khá vừa, quán nướng có kèm bơ khá thơm Phục vụ rất nhanh nữa
-
- Giá cả : 150k / đĩa. Bàn này là 3 ng ăn đấy ạ. Vì lúc đó cũng ăn linh tinh rồi nên gọi 3 đĩa như thường lệ là no căng rún rồi. Hihi. Trà đá max rẻ 10k / âu. Rẻ hơn cả ngồi quán trà đá vỉa hè í ạ :)))))o - Chất lượng : đồ nướng ở đây khá ngon. Tuy giá hơi cao nhưng tiền nào của nấy thôi ạ :"> mình cũng từng ăn ở chỗ chỉ có 50k / đĩa thôi mà lèo tèo đc mấy miếng thịt thôi í. Nên 150k / đĩa ú ụ thịt cũng ko phải là quá đắt đâu ạ 😂😂😂😂 - Dịch vụ : phục vụ nhanh nhẹn. Có khách đến phát là dọn bàn xếp bàn r bếp biếc luôn 😂😂 thích cả cái chiện là ă xong đc quán bao tiền gửi xe nữa ))) ( vì xe phải mang đi gửi ở sân bên cạnh í ạ ) . - Không gian : vỉa hè ấm cúng mát mẻ =)))