Giới thiệu
- Địa chỉ: 225 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội
- Số điện thoại: 0936 356 811
- Giờ mở cửa: 11:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
- Số điện thoại: 0936 356 811
- Giờ mở cửa: 11:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bít Tết Ngọc Linh 225
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bít Tết Ngọc Linh 225
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bít Tết Ngọc Linh 225
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bít Tết Ngọc Linh 225
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bít Tết Ngọc Linh 225
Vị trí
Đánh giá
-
-
Vừa ăn xong. Thịt bò và pate cũng đc nhưng ít nước sốt nên cảm giác hơi khô. Nói chung với giá 65k 1 suất thì ko ngon bằng ở Đền Lừ 55k. Còn Hòe Nhai thì khỏi phải bàn.
-
Chủ quán là anh đầu trọc trong rất dữ nhưng.... Siêu nhiệt tình với chiều khách tuy đúng tuổi phải gọi là chú mất nhưng toàn xưng em với mình rồi dắt xe bưng bê trả tiền thừa cũng đưa 2 tay. Bít tết nóng hổi siêu ngon, điểm trừ duy nhất là khoai tây nguội nên ăn hơi chán còn đâu dưa chuột, nước sốtlấy thoải mái. Giá 65k/suất
-
Mình ăn từ lâu lâu rồi, hồi ấy biết đến quán nên đi ăn suốt, phần vì giá ổn, phần vì anh phục vụ xăm trổ cute hết sức, lớn tuổi rồi mà lúc nào cũng xưng em với khách, đưa tiền lúc nào cũng đưa bằng 2 tay. Dắt xe pháo nhanh nhẹn vô cùng. Có cảm tình cực kì vì hình ảnh của anh ý. Bít tết đầy đủ, xin thêm gì cũng mang ra nhanh nhẹn, chảo mang ra xôi xèo xèo, mình thích ăn hành nên xin nhiều hành như ảnh kìa. Sốt sền sền ăn ngon mà thơm. Không chê được điểm gì luôn.
-
Đọc rv trên placevietnam lâu r nhưng ko nhớ địa chỉ, hôm trc đi chơi với gấu qua đây chưa biết ăn j thì thấy biển bít tết có a đầu trọc đang lúi húi dắt xe mới phi sang đường vào ăn. Quán sạch sẽ, nhân viên phục vụ tốt, đồ ăn lên nhanh. 1 suất bít tết gồm thịt bò, pate, trứng ốp, khoai tây, cà chua bi & nc sốt, ăn kèm bánh mì &dưa chuột. Gấu mình khen nhất phần nc sốt ngon và gia vị vừa miệng, cô nàng vốn lười ăn mà hôm đấy cũng đánh bay nguyên 1 suất, hôm nay gặp lại nhắc , đòi đi ăn tiếp =))
-
Ấn tượng đầu tiên là anh đầu trọc nói năng lễ phép và dắt xe rất nhiệt tình. Vào trong thì không gian khá rộng rãi và thoáng, có 2 tầng thì phải. Mình và bạn gọi 2 chảo (ko trứng) ăn cũng ổn, nhưng trong chảo có chỗ có nước sốt, chỗ thì toàn mỡ (dầu ăn) nhìn hơi ngấy, có cà chua bi ăn đỡ ngấy, dưa chuột chua ngọt ăn vừa miệng. Nói chung với mình nếu với mức giá 60-65k/xuất như vậy thì vẫn muốn ăn ở Hoè Nhai hơn mặc dù ở Hoè Nhai thì chỗ ngồi ko được thoải mái như ở đây.