Giới thiệu
- Địa chỉ: 6 Hoè Nhai, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 70.000 ₫ - 120.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 70.000 ₫ - 120.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bít Tết Hà Cúc - Hòe Nhai
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bít Tết Hà Cúc - Hòe Nhai
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bít Tết Hà Cúc - Hòe Nhai
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bít Tết Hà Cúc - Hòe Nhai
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bít Tết Hà Cúc - Hòe Nhai
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lâu lâu quay lại ăn bít tết. Mình thì luôn ăn Hà cúc số 6 hoè nhai. Nhưng lần này qua thấy quán thay đổi toàn bộ. Còn đi vào ngõ sâu để ăn trong nhà điều hoà. Không biết cónphair quán fake không mọi người ??? Tại nhiều hàng mà gọi mời lắm quá minh cũng ko còn thời gian suy nghĩ Mà thôi quán nào đi nữa thì cũng như thế cả. Nhưng chắc chắn đây là Hà Cúc fake rồi vì địa điểm trông lạ mà nhân viên cũng lạ - bít tết vẫn y hệt mọi mơi trên con phố hoè nhau này : thịt bò, pate, trứng, khoai, dưa chuột, bánh mì - bình thường mình ăn là bánh mì free thả ga nhưng Hà Cúc fake này thì cả DƯA CHUỘT + KHOAI cũng free thả ga lại còn ngồi điều hoà. Không hiểu lãi nổi bao đồng :(( Ăn xong mà no muốn chết vì mình free tận thêm 2 đĩa khoai Thôi lần sau mình sẽ ăn đây tiếp cho no nê mát mẻ :))
-
trần đời sợ nhất vẫn là mấy anh trôngg xe chèo kèo khách... đi đâu ăn uống cũng chỉ sợ nhất là thế, đi mấy kiểu xe đạp điện ý thì mấy anh ý kéo cả xe cả người đến sợ:)) và khu hoè nhai này là một ví dụ:)) hàng số 6 này chắc là nổi nhất vì mình thấy ở đây là đông nhất trong cả dãy. về bít tết thì mình thấy ăn khá ngon, nước sốt đậm đà, thịt tẩm ướp cũng khá và khá mềm nữa, điểm trừ là khoai tây cắt to, chiên ko được giòn và ăn bị bở, pate thì cũng không được thơm lắm, bánh mỳ to và đặc ruột, ăn một cái là đủ no:)) ở đây mùa hè ngồi nóng, ăn chật vật dã man, xong kiểu nóng nực nên ai cũng dễ cáu ý, từ nhân viên cho đến khách, quát tháo ầm ầm😣
-
Vị trí quán nằm ở trên hoè nhai :)) mà nhắc đến bít tết thì chắc ai cũng nghĩ ngay đến bít tết hoè nhai rồi nhỉ :)) Quán này thì mở lâu lắm rồi và cũng có tiếng nữa nên là mình đến lần nào cũng đều thấy khá là đông khách lắm luôn 😝 nhưng mà may là dù đông vẫn dc nhân viên xếp chỗ cho ngồi nên k lo phải quay về đâu nha :)) Một suất bít tết hình như là 70k, k phải giá cao vì chất lượng khá là tốt, thịt bò nhiều và mềm ngon 👍
-
Quán nằm ở mặt đường hòe nhai. Vị trí gàn trung tâm, dễ nhìn dễ tìm. Bản thân quán cũng xuất hiện lâu rồi, nổi tiếng nên rất đông, thường đông vào bữa chính buổi tối Quán ngồi ngoài hay ngồi trong đều được, cơ mà vì đông cho nên thi thoảng giấy rác vứt ra bàn hơi bẩn chút khi chưa dọn kịp Bít tết 70k 1 slot, thêm nước các thứ rơi vào tầm 80k 1 người, không đắt. Chất lượng cũng bình thường. Cá nhân mình thấy hơi ít chút đỉnh, ăn một suất sẽ còn thòm thèm, thịt bò mềm nóng, nhưng ướp đậm hơn chút nữa thì oke hơn ha ha
-
📍quán nằm ở gần đầu đường Hòe Nhai, mặt tiền cũng ko mấy rộng nhưng quán ko mấy đông khách nên vẫn có chỗ để xe 🏠bên trong có điều hòa, max mình nghĩ chứa đc tầm 35 ng là cùng :))) vì nhìn chung các quán ở đây diện tích đều khá hẹp vệ sinh ở đây ko đc sạch sẽ lắm, bàn đầy mỡ 😂 nhân viên cũng ko có ra lau dọn gì cả, mình thấy như vậy ko đáng vs cái giá 70k 1 suất cho lắm 🍴về đồ ăn, thịt mềm, khá ok, patê mùi vị cũng khá ổn, có điều khoai có vị hơi ngấy ngấy, có thể do mình ăn ko quen khoai của bít tết?:))) chắc ko phải :)) đc cái là nhân viên thi thoảng lại ra hỏi có muốn dùng thêm nc sốt ko để phục vụ 💲mình đi 2 ng, gọi thêm 1 trà đá và 1 trà chanh hết tất cả là 155k