Giới thiệu
- Địa chỉ: 16/111 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:00 - 17:00
- Giá: 40.000 ₫ - 70.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 17:00
- Giá: 40.000 ₫ - 70.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bít Tết 3 Hòe Nhai - Láng Hạ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bít Tết 3 Hòe Nhai - Láng Hạ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bít Tết 3 Hòe Nhai - Láng Hạ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bít Tết 3 Hòe Nhai - Láng Hạ
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bít Tết 3 Hòe Nhai - Láng Hạ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình ăn bít tết hoè nhai khá nhiều lần rồi thấy có quán mới mở gần công ty nên ghé ăn luôn. Quán nằm ngay mặt phố láng hạ khá dễ tìm, quán bán chủ đạo vẫn là bít tết với khoai tây, pate, thịt bò kèm sốt. Về chất lượng bít tết thì khỏi bàn rồi, thịt bò mềm kẹp bánh mỳ chấm sốt, khoai tây hơi mềm chút. Cơm rang bò, phở cuốn ăn kèm rất ổn. Sẽ rủ bạn bè quay lại vì gần công ty
-
Là một quán bít tết Việt thế nên bít tết ở đây miếng thịt không phải cả tảng như vẫn ăn mà là được cắt ra thành 3 đến 4 miếng nhỏ hơn. Mình đi cùng mấy anh chị trong công ty đến ăn trưa có gọi 1 số món: - Bít tết bò: Vị ổn, sốt đậm đà, thịt chín chứ không phải kiểu tái nên cũng dễ ăn. Khoai hơi nhũn chứ chưa được giòn lắm. Nên thay cà chua bi thì đẹp mắt hơn. - Bít tết đà điểu: Thịt dày miếng, sốt cũng vừa vị, xin thêm sốt ăn kèm với bánh mì ok nhé. - Bánh mì chảo: món này mình không ăn. - Phở cuốn: thịt nhiều, rau nhiều, nước chấm ngon, vị vừa, tuy nhiên nên cuốn chặt tay lại sẽ ok hơn. - Cơm rang dưa bò: món này bình thường, không có gì đặc sắc lắm. - Bánh mì sốt vang: nước sốt hơi nhạt xíu, cũng hơi đặc, loảng hơn chút nữa sẽ ngon hơn. Được khoản bánh mì thì rất ngon, vỏ giòn, ruột mềm nóng hổi, ăn rất thích. Không gian không quá rộng, kê được tầm 10 bộ bàn ghế nhưng sạch sẽ, gọn gàng. Chủ quán nhanh nhẹn, phục vụ chu đáo. Gía cả ok với dân văn phòng. Đồ uống hơi ít sự lựa chọn, có khoản nước đậu khá ok.
-
Quán mới nở chi nhánh ở láng hạ , thấy quen que nên m có chạy qua ăn thử Đồ cũng k có j khác biệt nhiều lắm so với cơ sở 1 , vẫn kiểu bít tết việt , ở đây có cả phở cuốn nhưng ăn k ngon bằng hương mai , b nào thèm phở cuốn k nên vào đây
-
Ngày xưa hay ăn ở Hoè Nhai giờ có thêm cơ sở mới ngay gần công ty may quá. Tiện đi làm tạ té qua luôn Bít tết có nước xốt ngon mình rất thích, thịt bò mình thấy không được ngon như ngày trước. Thích nhất là ba tê, rất đặc biệt ăn kèm bánh mì tuyệt vời luôn. Trứng hôm mình ăn hơi chín mình thích ăn lòng đào hơn. 📍16/111 Láng Hạ 💰70.000/ suất hơi chát. Có cả thịt bò và đà điểu nhưng mình chưa thử thịt đà điểu bao giờ, vẫn thích thịt bò hơn.
-
Nghe đồn quán này lâu rồi lại có cơ sở ở Láng Hạ, gần nhà nên chạy qua ăn thử. Thề là siêu dở, sốt vang 55k được đặt trong 1 niêu gang nóng hổi. Vớt lên thì toàn bèo nhèo bò k được miêng nào ra hồn, trong kho đó nước sốt và bò cung chang liên quan gì tới nhau. Tới bít tết, được đặt trên khay nóng, bưng ra vẫn còn xèo xèo. Có trứng ốp, pate, khoai tây và bò. Có bánh mì giòn nống hổi miễn phí ăn kèm. Pate hơi mặn chút nếu ăn cùng bánh mì thì sẽ vừa. Bò được 2 miếng cung to chút nhưng dai, không có độ ngấm của gia vị. Chắc cũng tính ăn 1 lần cho biết chứ không có quay lại lần 2 đâu à.. phục vụ thì chậm.