Giới thiệu
- Địa chỉ: 8 Cao Đạt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Website: //www.bepmuong.vn
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 1.000.000 ₫
- Website: //www.bepmuong.vn
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 1.000.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bếp Mường - Ẩm Thực Dân Tộc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bếp Mường - Ẩm Thực Dân Tộc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bếp Mường - Ẩm Thực Dân Tộc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bếp Mường - Ẩm Thực Dân Tộc
[Thực đơn] - Quán Ăn Bếp Mường - Ẩm Thực Dân Tộc
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình vào đây 2 lần rồi. Quán nằm ngay trên đường Cao đạt phía giáp đại cồ việt ngay chỗ chân cầu vượt phố Huế, ko để ý thì hơi khó thấy vì khuất khuất, và đường Cao Đạt thì ít ai để ý. Quán rộng rãi, nhiều tầng, bố trí khá ấm cúng, lịch sự, rât thích hợp để tiếp khách. nhân viên lịch sự, lễ phép, đồ ăn gọi thì siêu lâu :( Quán nổi tiếng vs các món từ thịt lợn mường rất ngon, có nhiều set khuyến mãi để lựa chọn. hôm mình gọi set 6 ng ăn thoải mái, món gì cũng ngon, ưng món cá quả nướng mọi, thịt mường nướng hương bưởi cũng ngon, ốc om chuối đậu ăn vs bún lúc cuối cũng tuyệt nhưng vì no quá nên ăn đc hơi ít... Chỗ để xe rộng rãi, để đc ôto. Mình chắc chắn sẽ còn quay lại nhiều.
-
Đồ ăn ở đây cũng ngon nói chung mình thấy combo mình gọi khá ngon nhân viên đông nhg k phân bố đầy đủ các chỗ không gian cũng đẹp khá dân dã chỗ mình ngồi có điều hoà nên rất mát quán khá vắng và yên tĩnh nên tạo cảm giác thoải mái nói chung là ok
-
Được bạn giới thiệu đến quán này, quán chuyên món ăn dân tộc, lợn ngon, thịt thơm mềm, thích nhất là thịt hấp. Ở đây có món xôi chiên cũng ok, ròn ngon, nhưng nhân xôi hơi nhiều. Tuy nhiên quán phù hợp với đối tượng nhậu, các anh, các bác có tuổi hơn. Món ăn đơn giản, ít biến tấu nên cũng ko thik lắm. Không gian quán rộng rãi, thiết kế kiểu tre nứa, guồng nước dân tộc trông khá ấn tượng. Nhân viên nhẹ nhàng, nhiệt tình, chu đáo. Quán rất đông nhưng phục vụ vẫn ok.
-
Quán lạ với phong cách độc đáo. Có thể gọi từng đĩa hoặc gọi theo mẹt. Món ăn đa dạng. Nhớ mãi lần đến ăn cùng bạn bè, đang ngồi ở phòng giả vách tre, tự dưng nghe tiếng nước chảy tí tách, hoá ra có một ông khách ở phòng bên cạnh say quá tè luôn trước cửa. Hahahaa. Cũng may là đã muộn kết thúc bữa ăn rồi. Một địa chỉ nên lưu lại để cùng nhau ngồi chém gió.
-
Tối hôm qua thứ hai đầu tuần được anh bạn mời đi ăn sinh nhật tụ tập ăn uống ở đây. Trước đó có gọi điện từ trưa đặt bàn phòng riêng to 1 chút vì dự kiến có khoảng hơn 10 người cả trẻ con và người lớn. Địa điểm thì dễ tìm nhưng lại khuất, chả có biển hiệu gì quá nổi bật làm cứ lơ ngơ 1 lúc, đến nơi thì thấy cái phòng bé tẹo khoảng 6 người ngồi là hết oxy :). Ok không sao, vẫn tiếp tục ngồi vì đã đặt rồi mặc dù không ưng không gian tù túng lắm (chia phòng ngồi bệt thả chân nhưng nhìn giống nhà giam vì quá đơn sắc, có mỗi tre với nứa, rèm 1 màu ngoài ra không trang trí thêm gì) 😂. Ngồi được 1 lúc, tham khảo menu, cũng đa dạng, chọn được khá nhiều món và bắt đầu order. Em nhân viên nhận order xong chạy tót xuống dưới bếp khoảng 10p sau lên thông báo rằng "hôm nay nhà hàng có lịch phun thuốc côn trùng nên mời anh chị chốt order trước 9h30"... và sau 9h30 là có thể ra về. Chưa bao giờ đi ăn ở đâu gọi đồ xong xuôi thì lên nhận đc tin chỉ đc ngồi đến 9h30 (lúc đó đã hơn 7h), lúc khách gọi điện đặt chỗ thì không nói gì trước. Yêu cầu gặp quản lý thì chạy mất hút, chỉ có em trưởng cả hay sao ra nói đỡ cho khách thông cảm. Thông cảm làm sao được khi khách đến ăn phải lựa nhà hàng hnay có làm vệ sinh không à? Thấy khách bực bội cũng không tìm phương án giải quyết là hoãn lịch hay như nào (lúc đó đặt trước chỗ có phòng riêng rồi nên đang bực mình vì phải loay hoay tìm chỗ khác). Chả hiểu là muốn đuổi khách hay là vì thứ hai vắng quá nhân viên oải không muốn làm? 😂. Suy ra là làm ăn rất láo nháo. Xin lỗi qua loa, khách mang cục tức đứng lên ra về. Còn quán Bếp Mường này chưa ăn bao giờ nhưng gặp sự vụ này đúng là sẽ không bao giờ quay lại vì sẽ mất khách sớm trong tương lai sớm thôi.