Giới thiệu
- Địa chỉ: 215 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:30 - 21:30
- Giá: 10.000 ₫ - 22.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:30 - 21:30
- Giá: 10.000 ₫ - 22.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Béo Gầy - Doner Kebap
[Tổng hợp] - Quán Ăn Béo Gầy - Doner Kebap
[Tổng hợp] - Quán Ăn Béo Gầy - Doner Kebap
[Tổng hợp] - Quán Ăn Béo Gầy - Doner Kebap
[Tổng hợp] - Quán Ăn Béo Gầy - Doner Kebap
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ăn bành mì doner ở đây rất ngon. 3 năm nay rồi ko tăng giá vẫn 18k nhé! Phục vụ thì nhanh và nhiệt tình Quán ở ngay trước cồng KTX trường KTQD luôn. Dạo này mới bán thêm món kem 5k/ cái ốc quế Có thêm nước đậu 5k/ cốc, nước mía 10k/ cốc, bành mỳ que 3k/ cái. Không gian trong quán hơi bí và chật chội. Tổng cộng chỉ có 4 cái bàn thôi nhé!
-
Lâu lắm rồi mới ăn bánh mì tam giác ở đây, vẫn ngon vẫn 18k và siêu đầy đủ. Đây chắc là quán doner thần thánh của Sinh viên ktqd rồi. Ngoài ra còn có bánh mì cay hải phòng ăn cũng được. Còn đợt trào lưu su kem rán, ở đây cũng có, nhưng ăn chả ra làm sao cả, cứ doner là ngon nhất
-
Bánh mì béo gầy ngon lắm luôn. Ngay hôm nhập học KTQD mình đã được chú đưa vào đây ăn, từ đó cũng ấn tượng tốt với quán. Lâu lâu thì thấy bánh mì ở đây ngon hơn hẳn. Đắt hơn các chỗ khác có 3k thôi nhưng chất lượng thì vượt trội. Nhiều thịt dã man, rau nộm cũng đầy đặn. Thêm là quán còn có nước mía, trà sữa nữa :)))
-
Quán bán bmi thôi mà view cũng như quán cafe đấy 😂 món gì cũng có từ bmi , nem chua , khoai tây chiên , trà sữa bla bla . bmi ở đây ngon , loại nào cũng ngon , m hay ăn donner ở đây , nvien thân thiện 😁😁
-
Ăn hàng này từ ngày cấp 2 cơ. Ngày đó ngon dã man í cơ mà chất lượng xuống lâu rồi. Lần cuối mình ăn cách đây khá lâu và thấy ngấy quá nên lâu lắm rồi không quay lại nữa. Hôm nay đi qua tự nhiên thấy nên ghé vào mua mấy cái bánh mì que ăn thử lại Hàng này ngay đầu ngõ tự do, đoạn đầu phía kí túc xá í. Thấy hàng có mấy loại bánh mì lại có chỗ ngồi ăn nhưng mình cũng chưa ngồi lại đây bao giờ. Toàn mua donner hoặc bánh mì que mang đi thôi Donner ở đây lần cuối mình ăn thấy khá chán, thịt không được ngon và quá nhiều mỡ, ăn ngấy mà ngấy theo kiểu chán không có vị í. Không biết bây giờ thế nào rồi. Hồi đầu ngon nên có đợt tăng giá lên 25k lận mà sau chán nên khách cũng bỏ đi dần, bây giờ thấy chỉ từ 15k - 18k mà thôi Mình mua 5 bánh mì que mang về. Mỗi cái 3k thôi nhưng ăn cũng chán. Lúc mới mua thì nóng hổi ngửi thơm mùi pate ghê lắm mà ăn thì thấy bên trong chả có pate, chỉ có bánh mì thôi í. Pate cũng không được thơm và ngon nữa. Ăn được 3 cái xong đang bỏ lại vì không thấy ngon A chủ hàng thì được cái vẫn nhiệt tình với hiền hiền với khách 👍