Giới thiệu
- Địa chỉ: 23 Ngõ 167 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:30
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:30
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ben Cafe - Tây Sơn
[Tổng hợp] - Ben Cafe - Tây Sơn
[Tổng hợp] - Ben Cafe - Tây Sơn
[Tổng hợp] - Ben Cafe - Tây Sơn
[Thực đơn] - Ben Cafe - Tây Sơn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tình cờ biết đến quán này thôi, một quán cafe khá giản dị nằm trong ngách đối diện Đặng Tiến Đông. Mình thấy mức giá ở đây cũng gọi là bình thường so với điều kiện vật chất. Quán có không gian ngồi ok, yên tĩnh thích hợp cho dân văn phòng. 20k một cốc cafe ngồi trong quán hiện đại hơn nhiều là ngồi ở mấy quán cafe nhỏ hay vỉa hè. Anh chủ cũng khá là nhiệt tình Mình thử cafe ở đây thì thấy một điều là chua quá :(( con bạn bảo vậy mới là cafe chuẩn nhưng mình không uống hợp. Lần sau uống sinh tố hay cafe nhiều đường sữa thôi :(( cái mình gọi là cafe nâu rồi đó nhé :(
-
Quán nằm ngay trong con ngõ huyền thoại của học sinh, sinh viên ở gần khu tây sơn. Quán nằm ngay gần đầu ngõ nên chỉ cần dsi vào 1 chút là thấy ngay quán bên tay trái. Quán nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng được cái có điều hòa và cũng coi như được xếp vào một trong những quán lịch sự nhất khu ngõ này rồi. Quán bán đầy đủ các loại nước như các quán cafe khác, từ cafe đen đến cafe sữa, nưóc mơ nước sấu, dừa tươi, ... chất lưọng cũng bình thưòng, không tạo ấn tượng đặc sắc lắm. Giá cả thỉ từ 15k đổ lên.
-
✅ Vị trí: Trong ngõ Tây Sơn bao nhiêu đấy mình chả nhớ, hỉ nhớ là đối diện phố Đặng Tiến Đông. Có chỗ để xe thoải mái kiêm chỗ ngồi ngoài trời mà ko có bảo vệ thôi vì quán cũng ko kinh doanh lớn. ✅Không gian: Có đúng 1 tầng ko quá rộng chỏ vừa đủ và ngồi cũng thoải mái, ánh sáng tốt nhưng ko có ý định ra đây sống ảo đâu hihii. ✅ Food & drink: Cà phê đắng, m mua để ngửi mùi thôi. Review chi tiết xem oppa Dang Nguyen nhé. ✅ Dịch vụ: A nhân viên thân thiện và dễ tính lắm. Mình vào đi cũng 1 lố người chụp choẹt các thứ mà gọi mỗi cốc cà phê anh ý cũng vẫn thân thiện. ✅ Giá cả: Khoảng 20k thì phải.
-
Quán nằm trong ngõ 167 Tây Sơn, khá dễ tìm vì quán cà phê vừa rộng, lại có sân bày bàn ghế gỗ ngồi thoáng đãng. Quán bày trí sáng sủa, sạch sẽ, anh chủ hiền lành, dễ tính. Quán có một tầng nhưng nhiều bàn ghế tha hồ ngồi. Menu quán đa dạng với đủ loại cà phê, sinh tố, nước hoa quả, các loại đồ ăn vặt. Mình gọi cốc cà phê sữa mang đi. Cốc khá to nhưng cà phê chỉ chiếm một nửa. Cốc không đá nên uống hơi đắng, có thể nguyên chất là như vậy nhưng nên thêm nhiều sữa hơn