Giới thiệu
- Địa chỉ: 41 Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:30
- Giá: 50.000 ₫ - 200.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:30
- Giá: 50.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Cuốn & Nhúng - Bánh Tráng Cuốn Thịt Heo & Bò Nhúng Dấm - Kim Đồng
[Thực đơn] - Quán Ăn Cuốn & Nhúng - Bánh Tráng Cuốn Thịt Heo & Bò Nhúng Dấm - Kim Đồng
[Thực đơn] - Quán Ăn Cuốn & Nhúng - Bánh Tráng Cuốn Thịt Heo & Bò Nhúng Dấm - Kim Đồng
[Thực đơn] - Quán Ăn Cuốn & Nhúng - Bánh Tráng Cuốn Thịt Heo & Bò Nhúng Dấm - Kim Đồng
[Món ăn] - Quán Ăn Cuốn & Nhúng - Bánh Tráng Cuốn Thịt Heo & Bò Nhúng Dấm - Kim Đồng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chờ xe về quê thế mà lại gặp trời mưa to, thôi thì gặp quán không gian thoáng đẹp lại có món sở ăn nên con bé lấy cớ trú mưa để vào lấp đầy cái bụng. Quán nằm trên đường kim đồng dễ tìm, không gian thoáng, thái độ phục vụ của nhân viên rất chuyên nghiệp, mình k phải đợi lâu. Mình gọi 1 suất bánh tráng cuốn thịt heo. Đồ ăn đưa ra được bày trí đẹp, gia vị đầy đủ. Tuy nhiên mình thấy nước chấm vẫn chưa đậm vị mắm nêm cho lắm, chắc bởi vì ít người ăn được mắm nêm đậm vị nên quán pha như thế. Rau thơm 1 đĩa đầy ú ụ nhưng toàn cuộng, cọng thì già cọng thì nhàu. Mình thấy ngoài điểm trừ rau thơm ra thì k có gì để chê cả. Chắc chắn lần sau mình sẽ cùng 1 lũ bạn quay lại.
-
Ăn ở đây 3 lần đến lần thứ 3 thì sẽ không quay lại nữa. 2 lần trước đi ăn đồ khá được nhưng giờ đi ăn đồ ăn quá chán. Rau thì lèo tèo vài sợi. thịt quá nhiều mỡ và thịt quay có vẻ còn đỏ. mắm nêm thì loãng. Nói chung là đồ ăn xuống cấp quá.
-
Bánh tráng ở đây ăn cũng được, nước chấm vừa miệng, rau nhiều, ăn no cả bụng, gọi thêm 2 tô bún mắm toàn cục thịt to đùng, ăn vật vã mãi mới hết 😂😂😂 Giá khá rẻ, 2 người ăn hết gần 200k mà no không thở nổi, lẽ ra chỉ nên gọi 1 suất bánh tráng + 1 bún mắm thì mới vừa, gọi 2 suất bánh, 2 suất bún là hơi bị quá tải dù mình và bạn ăn như thuồng luồng rồi đấy 😅 Không gian quán trẻ trung, có điều hoà, phục vụ hơi chậm nhưng vui vẻ, nhiệt tình.