Giới thiệu
- Địa chỉ: 34 Trưng Nhị, Hà Đông, Hà Nội
- Website: //www.facebook.com/bastetshome
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
- Website: //www.facebook.com/bastetshome
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Bastet's Home Coffee - Hà Đông
[Tổng hợp] - Bastet's Home Coffee - Hà Đông
[Tổng hợp] - Bastet's Home Coffee - Hà Đông
[Tổng hợp] - Bastet's Home Coffee - Hà Đông
[Tổng hợp] - Bastet's Home Coffee - Hà Đông
Vị trí
Đánh giá
-
-
Qua quán 1 lần, đánh giá nhanh là quán nhiều mèo mỗi tội mấy em ấy bị nhìu ghèn ở mắt quá, đồ ăn và đồ uống giá cả hợp lý 8/10 điểm, sẽ quay lại mong lúc đấy mất e mèo hết đau mắt P/s: dụ mèo lên tầng chơi vs mình chỉ cần 1 gói bate 12k ở quán, bóc ra cái là lao vào như quân xâm lược luôn
-
Đồ uống ở cafe mèo tạm được , không ấn tượng lắm . Quán dễ tìm . Không gian đẹp hợp để chụp mèo ngắm mèo ... Thích là ở không gian đơn giản và nhiều mèo rất đáng yêu ( lúc mình đến thấy mèo sạch k thấy bẩn như mn nói ) Đến buổi sáng ít người dễ chơi với mèo nhưng quán hơi tối quá .
-
Thực sự là không thể k review cho quán này vì là mình cực thích luôn. 😘 Đầu tiên là mấy em mèo béo cực cực dễ thương, ú na ú nần và đặc biệt ham ăn. Chỉ cần 12k 1 gói bate thôi là bạn có thể trở thành thần tuợng của chúng, phải nói là bu đến hóng cực nhanh chỉ trong vòng 1 nốt nhạc. 😂😂. Có em ham ăn theo kiểu vồ vập, có em thì từ tốn đứng hóng, có em thì khều khều gạt gạt tay mình như kiểu thân quen lắm í. Đúng là có tý "quyền lực" vào khác hẳn. 😂. Cơ mà ăn hết thì chúng nó té cũng nhanh lắm. Thấy k lợi dụng đc nữa là bơ ngay. 😂 chết cuời vs bọn này. Số luợng mèo ở đây cũng đông lắm nhé. Quán có 2 tầng thôi. Tầng trên như kiểu gác xép í. Bọn mèo chạy lên chạy xuống liên tục. Không gian trong quán khá nhỏ, có vẻ sẽ bí nếu khách đông. Về bài trí thì k đc đẹp như Meow Tây Sơn nhưng cũng ổn, chụp ảnh lên khá đẹp, sống ảo đc. 👍 Mèo ở đây theo mình thấy dễ gần và thân thiện, bắt bế đc, tuy nhiên có khoảng 3-4 em bị đau mắt khá nặng. Thuơng ghê í. 😔 Đồ uống khá rẻ so với các quán cafe mèo khác, tầm 16k trở lên, cũng ổn đó. 😉 Mấy bạn nhân viên ở đây cũng rất thân thiện nhe, m vào cái là cảm thấy thích luôn. Ăn nói nhẹ nhàng lễ phép. 👍 Về vị trí thì quán cũng khá dễ tìm. Ngay mặt đuờng Trưng Nhị. Đi từ Trần phú xuống qua bưu điện HĐ rẽ trái sang đuờng luôn, đuờng Trưng Nhị cách lối rẽ khoảng 20m. Từ đầu đuờng đi vào cũng một đoạn thôi là thấy quán bên tay phải. Tuy là ở tận HÀ Đông, khá xa chỗ m ở nhưng sẽ quay lại vào 1 ngày k xa vì mình THÍCH!!
-
Hôm nay phóng hơn 15km đến quán chỉ vì mèo 😂 🔸Không gian: Quán dễ tìm, có 2 tầng nhỏ xinh, bài trí trông cũng xinh. Khuyên các bạn nên lên tầng cho thoải mái. Tầng 1 lúc mình đến thấy nhiều lông ở dưới sàn, nhưng một lúc sau có bạn đến dọn rồi. Quán k hề có mùi. 🔹Đồ uống: Bình thường, giá cũng ổn, take away rẻ hơn chút xíu. 🔸Mèo thì chủ yếu đứa nào cũng béo ục ịch 😂 mà 2/3 là nằm ngủ say như chết la liệt khắp nơi 😂 Đặc biệt là chảnh cực kì 😂 Chỉ cần rờ rờ tay gần nó là auto nán ra 😂 *trừ lúc ngủ là tranh thủ đc :)) * Còn lúc cho ăn là kéo cả bè đến la liếm 😂 đút k trở tay 😂 có đứa khôn nhảy vào ăn luôn ở bát chứ k đợi xúc 😂 Đứa thì tham cứ tranh ăn trước 😂 Đứa thì ngu ngơ chỉ biết đứng nhìn thấy mà tội 😂 🔹Điểm trừ là lúc mình đến có thấy mấy em bé bé *chắc ở gần đấy* vào chơi với mèo, nhưng mà mèo nó k thích mà mấy e vẫn miễn cưỡng đùa với nó và chạy lung tung khắp quán *mặc dù quán đã bé* 😂 Bản thân mình thấy mấy e vào k có vấn đề gì nhưng mà lần sau nên giữ trật tự xíu và vuốt vuốt nó thôi đừng đùa cợt quá. 🔸Nhân viên thì k chỗ nào chê. 🔹Tém tém lại là ai bao cả ăn cả chở thì đi 😂 Chứ xa quá tiền xe còn gấp đôi tiền đồ uống 😂
-
Lần đầu ghé quán ✅ - Quán nhỏ xinh không đặc biệt lắm. Không gian có thể là hơi bé. 2 tầng nhưng mình chưa lên tầng 2 vì tầng 1 bọn mèo nhiều hơn. - Nhân viên thân thiện dễ gần. Order nhanh. Giá cả vừa phải so với một quán có quá nhiều mèo. Con nào cũng ú nu đáng yêu cực kì. Lại còn rất to nữa! Mỗi tội là chảnh không cho ôm. Bế lên 1 tí là đi ngay. Mình đến lúc 3h chiều mà chúng nó ngu la liệt khắp nơi. Khuyên các bạn nên tới sáng hoặc tối để được chơi với chúng nó nhiều hơn. - Mình order trà sữa socola và trà đào. Trà đào nhạt. Không rõ vị, mình thấy nó không ngon. Trà sữa thì ngon hơn nhiều. Đậm ví hơi đắng cũng không ngọt quá. Mình rất thích. Có chân chậu sợi ăn hay lắm! Mỗi tội hơi dài thôi. - Coffee mèo nhưng không hề hôi. Con nào cũng sạch sẽ. Giá cả ổn. Sẽ còn quay lại. ❤