Giới thiệu
- Địa chỉ: 27/52 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 18:00 - 23:00
- Giá: 100.000 ₫ - 550.000 ₫
- Giờ mở cửa: 18:00 - 23:00
- Giá: 100.000 ₫ - 550.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
HRC ở Tô Ngọc Vân. Nếu không phải ở quận Tây Hồ thì bò ra đây quá xa :( Chỗ này lúc mới đến tưởng là chỗ chuyên nhạc Rock. Hóa ra không phải! Nhạc ở đây là R&B và rock and roll. Qunas có 2 tầng. Tầng 1 có khoảng sân và 3 phòng nho nhỏ. Trang trí của quán kiểu bụi bặm, tối tắm! Mình thấy khách đến quán cũng hơi bị "dị". Đúng kiểu dân nhạc rock với dân hippi. Trên tầng 2 có thể gọi là bar. 1 phòng rộng có sân khấu chơi nhạc live. Mấy lần đi party ở đây là nhạc rap với hip hop. Các party của giới nhạc rap underground cũng hay tổ chức tại đây. Gào thét thoải mái. Không gian khá kín, cách âm tốt nên ở ngoài có vẻ rất yên bình. Ngoài cái không khí do các party đem lại ra, quán chả có gì! Đồ uống nghèo nàn không có gì đặc biệt. Đã thế lại còn xa nữa! Mình chỉ đến đây khi có party. Tóm lại để thay đổi không khí đến đây cũng được.
-
Hình như chỗ này chỉ hoạt động buổi tối, ban ngày qua đây thấy đóng cửa im lìm luôn, thậm chí còn khóa cửa. Tối thì có nhiều hoạt động phết, hay tổ chức show rock hoặc các hoạt động âm nhạc underground khác. Có lần nghe một band cover nhạc của The Beatles ở đây cũng phê phết. Chưa uống cocktail ở đây bao giờ =)) chỉ uống bia. Tầng 2 là bar có sân khấu, khá chật chắc chỉ chứ được khoảng 100 người. Tầng 1 thì có mấy phòng cho các đội chụp ảnh, thích trang trí thì trang trí, mỗi lần đến lại thấy được sơn vẽ khác nhau khá thú vị. Toilet bé tí mà bẩn.
-
Quán hơi khó tìm nằm trong khu phố Tô Ngọc vân yên tĩnh quán có 2 khuôn viên ở ngoài trời và địa điểm hay tổ chức các event nằm ở tầng 2, hơi bé đồ uống chủ yếu là bia chai rất thích các sự kiện âm nhạc ở đây ^^
-
Rock city có 2 tầng cho khách đến cảm nhận - tầng 1 là view ngoài trời ngồi uống nước thư giãn. khung cảnh khá đẹp và thoải mái không bị tù túng, rất nhiều người nc ngoài hay đến đây tụ tập có lẽ do họ hay thuê nhà ở đây sinh sống. Môi trường văn minh nên ngồi thư giãn lắm nhé. - tầng 2 là khu nghe nhạc live trong phòng cách âm. Phòng khá rộng và cách âm tốt, âm thanh cũng không bị rè như những chỗ khác. Tuy nhiện đi kèm vs đó là giá nghe nhạc live 50k, đồ uống lên đấy tự chọn hoặc bạn có thể mang theo từ tầng 1 lên tầng 2. Một số điều mà mình không thích ở đây lắm là đường đi khá xa gần đoạn tây hồ, chưa kể ngõ ngách tìm mỏi cả mắt. Đồ uống thì đắt, ví dụ hôm đấy mình gọi nước cam uống 50k, tưởng là nước cam ép nhưng thực tế nhận đc chỉ là nc cam vfresh mà thôi 😂😂😂 hơi shock vì điều này. Ngoài đường xa và giá cả dắt đỏ ra thì mình thấy được view ổn và môi trường không khí thư giãn khá thoải mái. Ah, nhạc ở đây chủ yếu là hát rock live thôi nhé. Các bạn đam mê rock có thể đến nghe ^^
-
Tranh thủ bà chị mở gian hàng ở hội chợ này nên hôm nay mới có dịp ghé qua HRC chơi. Nghe nói về khu này đã lâu rồi mà kiểu rock với hip hop nó k hợp gu nên cũng chưa qua được bao giờ 😁 Lúc đầu tưởng khó tìm vì tưởng ngõ ngách gì cơ. Hoá ra số nhà ở đây nó đánh kiểu đấy. Mình đi từ Xuân Diệu vào. Cứ nhìn bên tay trái là thấy ngay ở mặt đường thôi K gian ở đây k phải là lớn lắm nhưng nhìn decor tường với cầu bắc nganh các kiểu khá chất và hay. Có ban nhạc chơi trên sân khấu cũng khá thú vị nữa. Nghe nói buổi tối ở đây hay có party các kiểu cũng hay hay. Ngày mai chủ nhật là ngày cuối của hội chợ rồi nha. Có nhiều đồ chất với độc lắm. Ghé qua chỗ này chơi khá thú vị đó. Nhìn ai trông cũng đẹp hết á 😍