Giới thiệu
- Địa chỉ: 101B A14 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:00 - 15:30
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 15:30
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Xèo - Nghĩa Tân
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Xèo - Nghĩa Tân
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Xèo - Nghĩa Tân
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Xèo - Nghĩa Tân
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Xèo - Nghĩa Tân
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hương vị ngon. Khá vừa túi tiền. Bánh bột lọc 4k 1 cái. Nem lụi 5k 1 cái. Bánh xèo 25k 2 cái. Gọi 2 bánh 5 nem 5 bột lọc cho 2 người ăn lưng lưng bụng. Mỗi người 35k cho 1 bữa ăn👍
-
Trời ơi ngon quá xá luôn ý, me cái nước chấm ở quán lắm luôn - vị trí: trong khu tập thể nghĩa tân, ai chưa thạo đường chắc phải hỏi người dân khu này cho đỡ phải đi lòng vòng - chất lượng: bánh xèo khá chất lượng, nhân khá đầy đủ nào là thịt, giá, tôm,.. Nước chấm rất ngon, vừa phải. Rau sống cho nhiều, mình thấy rau ở quán rất tươi ngon, đầy đủ cả dưa chuột lẫn chuối xanh - Giá cả: có hơi cao 40K/ đĩa cơ mà 2 ng ăn cũng khá là no rồi ý - Nhân viên: thân thiện
-
tại vì tìm mãi không được quá khác nên vào bừa.. bánh xèo khá ngon, vỏ giòn, nem lụi cũng ok, nước chấm cũng được, chỉ là hơi ít đồ ăn kèm.. tại mình quen gói nhiều thứ rau quả ăn cùng rồi nên hơi không ưng tí ạ :)))) so với giá 25k 2 cái thì có vẻ hơi đắt, bởi vì lượng nhân cũng bình thường, không phải nhiều.. nhân viên quán có cảm giác hơi thờ ơ, không phải là đối xử với khách không ra gì mà chỉ là thấy như không được chào đón lắm.. không biết có nên quay lại không..
-
Quán hơi khó tìm kể cả khi có địa chỉ. Bánh xèo và nem lụi ở đây mình thấy cũng ngon. Có điều ít loại rau kèm, không có dứa và chuối xanh, ăn mất hẳn vị chua và hơi chát nên giảm đi độ ngon bao nhiêu. Bánh đa cuốn bị khô, gãy vỡ. Nước chấm hơi ngọt. Được cái rau có vẻ tươi ngon, rửa sạch.
-
Hôm trước mình có qua đây ăn vào buổi trưa,nhìn khách cũng không quá đông,chỉ 3-4 bàn có người nên mình mới vào. Gọi món xong ngồi chờ 15p vẫn ko thấy đồ ăn mặc dù nem lụi ở đây nướng sẵn hết r,chỉ việc bỏ vào lò vi sóng. Vì mình chỉ được nghỉ trưa có 1 tiếng nên khá vội,ko thể đợi mãi được nên mới bảo chủ quán rất nhẹ nhàng là " Anh ơi anh anh làm cho em chưa,nếu chưa thì thôi ạ,em đang vội". Thế mà chủ quán độp lại bằng giọng ko thể khó chịu hơn "ờ,thôi thì thôi". Mình đã nhịn ko nói gì,đứng lên lấy xe rồi còn nói vọng theo "Bánh phải làm chứ có phải có sẵn đâu". Vâng ai chả biết thế,mình cũng có giục đâu, khách vội ko chờ được thì người ta có thể bỏ đi chứ. Ở những nơi khác mình có bỏ về chủ quán hay nhân viên cũng xin lỗi và mong lần sau quay lại chứ chưa bao h gặp nơi không cần khách thế này. Đồ ăn thì mình chưa đc thử nhưng riêng khoản nem lụi nướng bếp điện với nướng trc một loạt,đồ ăn kèm thì thiếu chuối chát, khế, dứa, đồ chấm cũng ko ngon đã thấy ko đáng để thử rồi