Giới thiệu
- Địa chỉ: 115 B7 Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Xèo & Nem Lụi - Tô Hiệu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Xèo & Nem Lụi - Tô Hiệu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Xèo & Nem Lụi - Tô Hiệu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Xèo & Nem Lụi - Tô Hiệu
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Xèo & Nem Lụi - Tô Hiệu
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lúc mình đến quán khá vắng khách nên không phải chờ lâu ( 1 lúc sau là đã đông k có chỗ ngồi rồi) . - quán có chỗ để xe nên không phải tìm chỗ . - phục vụ nhanh, vừa ngồi xuống là đồ ăn kèm đã dc mang ra rồi . - nhân viên nhiệt tình . - về đồ ăn thì nem lụi ngon, hôm đấy đi 2 người mà ăn hết 10 cái nem + 2 bánh xèo. Bánh xèo hơi ngấy vì nhiều dầu . Vẫn tiếp tục ủng hộ quán .
-
Cực hay đến đây ăn luôn.... Nem lụi to nêm vừa vặn, nc chấm hơi ngọt, bánh xèo cũng khá to, rau sống bao giờ cũng tươi ngon. Quán rộng rãi, sạch sẽ, phục vụ nhanh và nhiệt tình.
-
Mình biết rất ít quán bánh xèo ở Hà Nội đặc biệt là khu Cầu Giấy còn nem lụi thì chưa ăn bao giờ luôn. Hôm trước được chị bạn chơi cùng rủ đi ăn bánh xèo và nem lụi ở Tô Hiệu mới được ăn thử hương vị bánh xèo miền nam. Quán này ở ngay mặt đường Tô Hiệu nên rất dễ tìm vì khu đó sầm uất nhiều hàng ăn san sát nhau. - Menu: Quán có bánh xèo, nem lụi, nước chanh, trà đá, ... mình không nhớ hết nổi vì vào đây là chỉ cắm đầu vào ăn mà thôi. Order một suất nem lụi và một suất bánh xèo cho 2 người thì được bê ra tầm chục cái nem lụi với mấy cái bánh xèo đã được cắt đôi sẵn sàng, cuộn kèm bánh xèo là các loại rau thơm, một đĩa dưa xoài chuối khế thái rối và một tệp bánh đa nem. Bọn mình ăn khát nước nên có order thêm hai cốc nước chanh nữa. - Chất lượng: Cá nhân mình thấy bánh xèo ở đây ăn khá ngon, giòn nhưng vẫn dễ cuốn và nhân đầy đủ vị tiêu, giá, thịt, tôm, hành, nước chấm ổn không bị nhạt quá và cay quá, nem lụi thì mình thấy ăn bình thường hơi bở bở kiểu gì ý. Riêng về vấn đề vệ sinh thì đây là một điểm trừ lớn của quán bởi rau rửa rất bẩn và có một số cọng thậm chí không cả nhặt làm mình vừa ăn vừa nhặt rau, rau kinh giới không rửa nên mặt sau lá còn dính bùn đất. Nước chanh uống quá chua và không thơm kiểu chanh tươi mà cảm giác như uống nước ngọt đóng chai ý. - Phục vụ: phục vụ nhanh dù quán đông nhưng có lẽ vì đông nên quán lơ là chuyện vệ sinh chăng??? - Giá cả: khá rẻ, cả nem lụi và bánh xèo và nước hết tổng 100k Mình sẽ quay lại quán nếu có thể để xem chất lượng có cải thiện hơn không
-
Mình khá hay đến đây ăn, khoảng vài lần 1 tuần, vì gần trường mà. Nhưng thấy chất lượng lắm nhé. Đi 2 mẹ con gọi 5 bánh xèo với 5 nem lụi, thêm 1 chanh leo. Bánh xèo ngon, siêu giòn, rán vàng rụm. Nem nhỏ nhỏ nhưng mình vẫn phải cắt đôi dọc ra 😂, không là ăn nhanh ngấy với dễ no. Nướng chín vừa, cháy vừa phải nên khá thơm. Lúc nào đi ăn thì mình luôn gọi đồ uống là chanh leo, bởi nó tốt hơn hẳn mấy cái trà với đồ uống có ga, lại còn quán pha rất miệng, không bị quá chua. Yên tâm là rau mình thấy khá sạch nhé, không sợ bẩn đâu. Mình hơi không thích nem lụi, vì nó khá dính với cả hơi bở 1 chút. Thêm 1 khuyết điểm là cả bánh lẫn nem đều hơi mỡ, để ráo 1 chút nữa là ngon. 5 nem, 5 bánh, 1 chanh leo, 2 người ăn chỉ 95.000₫, quá rẻ cho 1 bữa no căng bụng!
-
Hay đến chỗ này ăn phết, bánh xèo nhân vừa miệng, vỏ hơi mỏng nên gặm không đã lắm. nem thì ngon, đậm đà, nước chấm ngon, đồ cuốn cũng đầy đặn. so với các hàng bánh xèo nem lụi mình từng ăn thì nem lụi ở đây ngon nhất, bánh xèo ở mức khá đến tốt.