21-08-2024 10:49

Bánh Trung Thu Ngọc Yến - Shop Online

Bánh Trung Thu Ngọc Yến - Shop Online

Giới thiệu

- Địa chỉ: 4B Hàng Giấy, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa:  09:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 60.000 ₫

Vị trí

Đánh giá

  • 8.0
    22-08-2018 10:28:16
    Cửa hàng bánh Ngọc Yến này có từ rất lâu rồi, bác Ngọc Yến giờ cũng đã ngoài 70 tuổi, nhưng vẫn làm bánh và có xưởng bánh riêng. Nhà chật nên các công đoạn làm bánh, nặn bánh và nướng bánh đều làm tại xưởng, chở về nhà chỉ đóng gói, cho vào hộp thôi. Đợt trung thu vừa rồi, mình có đặt bánh trung thu nướng dẻo và bánh chả. Đã nghe danh từ lâu nhưng bánh chả thực sự làm mình ngạc nhiên khi thưởng thức. Bánh giòn chứ không cứng như đá cục như nhiều hàng khác, lớp bánh được quấn tròn quanh nhân như không phải bọc nhân như nhiều hàng khác. Nhân bánh chả thì không bị mỡ nhờn, rất thơm ngon. Bánh trung thu thì không quá ngọt, vị không đặc sắc lắm, nhân dày mà vỏ bánh mỏng nên có hơi rời rạc nhau, nhưng nhìn chung là rẻ và ngon (50k-60k cho bánh 240g đấy)
  • 8.0
    22-08-2018 10:28:11
    Oaii hàng này rấttt nổi ở phố Cổ luôn các mẹ ạ ^^ Mẹ (hay bà) chị í tên là Ngọc Yến (tên thương hiệu bánh luôn đó), mà có ít nhất 70 năm tên tuổi rồi 👍🏻 Bánh Trung thu ở đây chỉ làm theo vụ, mà ở đây là bánh cổ truyền, chứ kfai thuần tuý là Bánh trung thu đâu ah 🙃 ❤️ Chị bán hàng này ở ngay trên phố Hàng Giấy, gần CA phường í ^^ ❤️ Bữa nay đạt mua 2 hộp bánh Chả. Eo đùa Bánh chả siêuuu ngon và rất có tâm í. Mình chưa thấy 1 hàng nào bán Bánh Chả ngon tnay 😂😂 Bt các hàng khác là Bánh Chả làm từ những miếng bánh Trung thu vụn. Nhg đây thì từng miếng bánh được cuốn cẩn thận, bên trong là nhân lạp xường với mỡ,.. Ăn mùi vị cũng khác hẳn những "đồ thừa" của những hàng khác luôn ❗️ Best of best Bánh Chả in town ❤️ À quên k nói thêm, mình mình xơi hết nguyên 2 hộp này. Bme mình chỉ kịp ăn 1 2 miếng thôi ☺️😚
  • 7.0
    22-08-2018 10:27:59
    E đề nghị admin đổi tên đây thành: "Ngọc Yến - Mứt và bánh cổ truyền" (?) Vì ở đây đâu chỉ bán mỗi bánh TT đâu ạ, còn bán cả các loại bánh mứt rồi các thứ cơ ạ :) ❤️ Từ đợt TT thì có may mắn đc nếm thử kha khá loại bánh ở đây. Bánh ở đây khá lớn, mỗi chiếc fai tầm 230gr - 250gr cơ. Cứ 2c bánh bất kì sẽ đc đặt vào 1 cái hộp riêng, hộp cứng cáp, đẹp đẽ lắm ^^ Mình có đc ăn thử 1 số loại bánh như: Bánh dẻo Cốm, Đậu đỏ Bánh Nướng đậu xanh, sen nhuyễn,... - Bánh Dẻo Cốm nó cứ bị dính dính, mà cũng k rõ vị cốm lắm 😪 - Bánh dẻo đậu đỏ thì chả rõ màu đậu đỏ, vị cũng k thơm để nếu chỉ ăn mà k cần nhìn biển tên, thì cũng chả nhận b' đc đây là đậu đỏ 😣 - Bánh nướng đậu xanh vs sen thì k phân biệt đc với nhau. Hơn nữa bánh còn cứ bứ bứ (bị nhiều nhân quá í, nên ăn sợ lắm 😫😫😫 ) Xong lại còn bị vụn vỡ tung nhân bánh vs vỏ bánh ra nữa T___T - Bánh nướng nhân gà thì cx như bánh thập cẩm thông thg 😳😳😳 ❤️ 1 cái bánh ở đây ~70k. Mình nghĩ là với 70k đấy, mình sẽ ăn món khác =))) Tóm lại là, ở đây, mình chỉ ưng đc Bánh chả thôi, còn Bánh Trung thu, thì..... thôi 🙄

Bài viết cùng tác giả

misconception of time
Vườn chim Thung Nham – Vương quốc của các loài chim ở Ninh Bình
misconception of time
Nhà thờ Phát Diệm Ninh Bình – Nhà thờ đá có kiến trúc của đình, chùa Việt Nam
misconception of time
Tam Cốc – Bích Động, “vịnh Hạ Long trên cạn” ở Ninh Bình
misconception of time
Icehotel 33 - Khách sạn làm từ 500 tấn băng
misconception of time
Chùa Bích Động – Ngôi chùa hang cổ kính trong lòng di sản
misconception of time
Top 5 bảo tàng Singapore đặc sắc nhất định phải ghé thăm

Địa điểm liên quan