Giới thiệu
- Địa chỉ: 30 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:00 - 21:30
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 21:30
- Giá: 30.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Tráng Hoàng Bèo - 30 Duy Tân
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Tráng Hoàng Bèo - 30 Duy Tân
[Thực đơn] - Quán Ăn Bánh Tráng Hoàng Bèo - 30 Duy Tân
[Món ăn] - Quán Ăn Bánh Tráng Hoàng Bèo - 30 Duy Tân
[Món ăn] - Quán Ăn Bánh Tráng Hoàng Bèo - 30 Duy Tân
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình đi ăn 2 người ✔️khu duy tân khá lắm đồ ăn ✔️ giá khá rẻ , bánh tráng cuốn ngonnn ✔️giá rẻ mình ăn hết có 55k 30 duy tân nha khu duy tân nài có 2 quán bánh tráng hoàng bèo cơ mà mình hay ăn ở đây hơn .nước chấm cũng khá ngon , tại quán có bán nước chấm cho khách muốn mua mang về 45k /1 chai . Nem nụi ở quán mình chưa ăn nhưng nghe nói không được ngon lắm bánh tráng có thịt lợn luột và nướng :)) miếng thịt mỏngh dính luôn😂😂😂
-
Hồi đi Đà Nẵng được thử món này, mê tít nên về Hà Nội thèm dã man. Quán này gần nhà mình nên cũng hay ra ăn cùng mọi người. Duy Tân quán có 2 địa chỉ cách nhau tầm 100m, ăn quán nào cũng được, chứ không lo “nhái” nhau hay gì đâu. Bọn mình ăn ở quán 30 Duy Tân lần trước thì ngồi tầng 3 bên 40 Duy Tân. Thấy chủ quán bảo nay ít nhân viên nên dồn gần hết qua 50, bọn mình ngồi 30 có 2-3 bàn thôi, vắng lắm, bình thường hôm nào qua cũng đông. 1. 2 phần bánh tráng heo quay là 100k. Mình thấy ăn heo quay đỡ ngán hơn thịt luộc có thể do phần bì giòn Mỗi đĩa có khoảng 6 lát, đi kèm xà lách và rau thơm đủ loại. Nay thấy chuối và đồ ăn kèm hơi ít hơn mọi ngày. Giá so với chất lượng mình thấy ok, món này ngon, dễ ăn, nhiều rau mát. 2. Địa chỉ dễ tìm, chỗ để xe rộng rãi có nhân viên. Nhân viên phục vụ bàn nhiệt tình, xin thêm mắm nêm hay rau đều thoải mái lắm. Nay quán vắng mấy bàn ăn toàn được nghe kể chuyện =)))) 3. Thấy mọi người bảo quán bán cả mắm nêm pha sẵn giá 45k/chai mang về. Mình chưa thử nhưng mắm quán pha khá ok nên chắc hôm nào thử mua coi sao. 4. Nay chỉ hơi ko ưng 1 tí ti là mắm nêm do vội nên mang tủ ra chưa hết lạnh đưa khách nên chấm lạnh hơi bị buồn cười tí. Habibi chưa chắc phải quán bánh tráng thịt heo ngon nhất Hà Nội nhưng kiểu gì cũng quay lại vì ăn đây cmr giác vừa miệng, từ chủ tới nhân viên vui vẻ xởi lởi.Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này