Giới thiệu
- Địa chỉ: 7B1 Ngõ 201 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Mì Nướng Lạng Sơn - Trần Quốc Hoàn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Mì Nướng Lạng Sơn - Trần Quốc Hoàn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Mì Nướng Lạng Sơn - Trần Quốc Hoàn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Mì Nướng Lạng Sơn - Trần Quốc Hoàn
[Món ăn] - Quán Ăn Bánh Mì Nướng Lạng Sơn - Trần Quốc Hoàn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thấy đứa bạn quảng cáo quán nhiệt tình quá nên vào ăn thử. Hôm đấy là giữa trưa hè nắng nóng, ăn mà cảm giác như cực hình luôn 😂😂😂. Quán nhỏ tí xíu có 2 cái bàn to thôi, có đúng 1 cái quạt. Quạt không tới mình nên là nóng thôi rồi, chỉ muốn ăn nhanh cho xong rồi ra vì nóng quá. Bánh mì cũng không như mình tưởng tượng, chỉ là bánh bì nướng lên được tẩm thêm gia vị, cắt ra rồi ăn với thịt xiên nướng chấm thêm nước sốt thôi, có thêm dưa chuột ăn kèm, không khác bánh mì thịt xiên là mấy. Điểm cộng là bánh nướng xong ăn luôn nên rất giòn, thịt nướng cũng vừa miệng, sốt cũng ok. Chú chủ quán thì hiền kinh khủng, chân chất, rất có cảm tình. Giá cả thì lâu rồi nên mình cũng không nhớ nhưng không đắt, giá sinh viên thôi. Khuyên các bạn nếu muốn ăn thì nên mua mang đi :D.Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Mình ăn ở đây khá nhiều lần, lần nào ăn xong cũng muốn quay lại. Quán hơi nhỏ, không có điều hòa, bật quạt thôi, có nhiều bàn nhưng mà chủ quán để đồ linh tinh lên nên ít chỗ ngồi. Bánh mì phết mật ong xiên vào que rồi nướng, thịt cũng thế. Thịt mềml, không khô. Bánh mì chấm không với nước chấm cũng ngon. Nước chấm được làm từ nước sốt gì ý + tương ớt, pate. Ăn cắt ra khay ngon hơn ăn cả cái. Chủ quán tốt bụng, nhiều khi bọn mình ăn chú hay làm tròn tiền lại cho dễ trả :)) 12K/1 cái hoặc 1 khay gồm 1 bánh mì và 1 xiên nhé
-
Bánh mì nướng ngon lắm các bạn ạ, nhất là bạn nào thích ăn bánh mì giòn rụm, quán nhỏ được kê khá nhiều bàn nên cảm giác hơi chật, cũng không có điều hoà mà chỉ chạy quạt nhưng cảm giác thấy vẫn hơi bí, cô chủ quán rất niềm nở , phục vụ rất tốt, về phần mình thì mình không thích thịt nước ở đây cho lắm tuy là thịt nướng rất mềm nhưng mình cảm thấy tẩm ướp chưa được dậy mùi hay vị cũng chưa được ngon lắm, nhưng bánh mì thì rất ok , mình mua ở đây là khay 15k
-
Xúc xích mang ra sau nên 2 hình ko khớp nhau. Thấy ngon nhất là phần vỏ bánh nướng siêu giòn siêu thơm, rồi đến phần sốt, còn thịt nướng vừa miệng chứ ko đặc sắc lắm. Gọi 1 bánh, 1 thịt xiên, 1 xúc xích, 1 nước đậu hết 25k. Thấy khách thường gọi vài cái bánh chứ 1 cái đúng là ko thấm, nhưng đồ ăn kèm thì mình ăn bị dư nên cũng gọi là vừa đủ cho bữa trưa. Quán hơi chật, phục vụ thì ăn nói rất dễ chịu, làm cũng nhanh.
-
Vị trí quán ăn: ở ngay khu vực cạnh đại học quốc gia nên cũng không quá khó tìm Không gian: Quán cực kỳ bí, nhỏ, ám mùi thịt nướng Phục vụ: Các cô cũng khá niềm nở nhưng mình không biết tại sao 2 đứa bọn mình đến trước lại có đồ ăn cuối cùng :) Chất lượng đồ ăn: Ở đây có các suất 10-15-20-25k Trên hình bọn mình 2 đứa gọi 2 suất 15k ~ 4 xiên thịt nướng. Bọn mình ăn chơi bữa chiều khá đủ, nếu ăn chính thì chắc phải suất 20k Bánh mỳ nướng giòn tan luôn, thơm thơm nữa, chấm với nước sốt cay cay khá hợp Thịt xiên mình thấy tạm được, có vài miếng hơi quá lửa nên bị xém với dai Điểm trừ là rau ăn kèm ít quá, chỉ có mấy lát dưa chuột thôi :) Nếu có nhiều hơn hoặc thêm đồ muối hay gì đấy sẽ đỡ ngán hơn. Tổng thể khá khô nên nhớ rót thêm vài cốc nước nhé :)