Giới thiệu
- Địa chỉ: 89 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 22.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 22.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Mì Hoa Lan
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Mì Hoa Lan
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Mì Hoa Lan
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Mì Hoa Lan
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Mì Hoa Lan
Vị trí
Đánh giá
-
-
Có hai quán gần nhau nên phanh xe đúng quán nào thì mua quán đó thôi vì cunhx ngon như nhau cả :)) Bánh 4k lúc nóng ăn thì ngon giòn Nhưng nếu ăn cái bánh mì xiên 10k còn no hơn ấy, bánh này cắn phát là hết ăn bao nhiêu cho đủ 😂😂😂 Quán này chỉ có take away thôi nhé :))
-
Tối qua đi dạy về lúc 9h 30 - 10h kém gì đó, do tối chưa bỏ gì vào bụng nên mình ghé qua đây mua bánh. Không gian bên trong là quán nước, mình nhìn qua thì menu ở đây chủ yếu là nước ép hoa quả. Giá dao động 25-30. Trông không gian bày biện khá đơn giản và gọn gàng. Còn về phần bánh, mình mua 3 chiếc. Giá mỗi chiếc là 4k. Ban đầu nghĩ đây là bánh mì cay nhưng về ăn mới thấy ko phải bánh mì cay mặc dù có ớt mà ko rõ vị cay lắm. Bánh ăn vị khá được, ko nổi trội lắm. Lúc ăn nóng thì giòn. Nói chung chất lượng vậy là ổn. Nhưng ko đc no lắm với giá đó. Chị nhân viên khá nhiệt tình và nhẹ nhàng cơ mà mình phải chờ bánh nướng hơi lâu. :(
-
Không gian: ngay thẳng mặt hồ đắc di, quán khá bé, bên trong là ko gian quán nước, bán các loại nước ép hoa quả Đồ ăn: lúc đầu mình tưởng bánh mì que theo kiểu bánh mì que hải phòng, kiểu có ớt cay nt. Hoá ra là bánh mì que vs ớt bt nên k dậy mùi cho lắm. Tuy nhiên bạnhs hơi cứng nên hay bị chọc vào lợi :( Phục vụ: nhân viên cx khá nhanh nhẹn, k thân thiện mấy Giá cả: 4k/1 cái thì có lẽ khá ổn so vs chất lượng và so vs 1 bánh bé nt. 1ng ăn 4 đến 5 cái là đủ no. Có thể gọi thêm sữa đậu hoặc trà đào là quá ổn cho 1 bữa ăn.
-
Đi Tour de Food và mua bánh mỳ que ở đây, 4k 1 cái khá đắt, đắt hơn so với nhiều chỗ bán bánh mì que khác, tuy nhiên, chất lượng bánh không hơn gì và cũng chả có gì đặc sắc, vỏ bánh bị ỉu, ăn hơi dai, mất ngon. Nhân viên có vẻ không được thân thiện lắm và mặt còn hơi khó chịu. Vị trí ngay chỗ giao nhau giữa hồ đắc di và trần hữu tước.
-
Vị trí: Tiệm bánh mỳ nằm ngay đầu Hồ Đắc Di giao với Trần Hữu Tước, đối diện hồ Xã Đàn nên cũng khá dễ tìm. Tuy nhiên cần lưu ý là có 2 hàng bánh mỳ sát nhau nên cẩn thận không nhầm. Không gian: Chỉ là một tủ kính bán bánh mỳ, để mọi người mang đi chứ không có chỗ ngồi lại. Phục vụ: Trẻ trung nên chất lượng cũng chẳng tốt lắm. Đồ ăn: Bánh mỳ ăn nóng thấy cũng tạm, nhưng giá 4k/cái so với hàng 10k/3 cái thì thấy một trời một vực quá đi mất, dưng thấy đắt hẳn.