Giới thiệu
- Địa chỉ: 103 Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 35.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thật tình là ko hiểu sao mọi người nói là đồ ăn ở đây ngon nữa. Món pate thấy mng bảo là ngon lắm ngon vừa, thì bở và mùi vị ko khác gì pate ở các hàng bt khã. Trứng lòng đào theo ý mình nhưng cũng phải nấu cẩn thận cho chín hết lòng trắng chứ? Khoai tây nghiền ăn ko có vị gì, nhạt nhẽo. Nước sốt xung quanh thì kiểu làm từ tương ớt chua ngọt với thêm thắt cái gì ấy. Món sữa ngô hôm ấy mình uống buổi sáng mà thấy mùi có vẻ ko ổn lắm. Ko biết do hỏng hay làm sao, nhưng mà sau 1 hớp thì mình ko uống nữa. Nói chung là không đáng thử.
-
Mình gọi suất bánh mì cười đặc biệt và sữa ngô... Đã ăn rất nhiều lần ở đây và nhiều chỗ khác nhưng ở đây vẫn ngon nhất. Thích nhất khoai tây nghiền😌😌😌😌
-
Là khách hay ăn bánh! Hnay chứng kiến 1 cảnh giấy ăn trong túi đựng bánh bị rớt xuống nền đất, vậy mà bạn nhân viên thản nhiên nhặt lên trước sự chứng kiến của rất nhiều khách đang mua hàng, định cho vào túi bánh của khách. Mình không nhắc chắc bàn ý cho vào túi thật. Ôi trước mặt còn bẩn như thế sau lưng còn bẩn đến đâu😭😭😭
-
Lâu lắm mình mới quay lại đây. Hình thức có vẻ đẹp hơn xíu, nhưng sốt hơi nhạt, mình phải bỏ hẳn nửa lọ xì dầu thì mới ngon vừa miệng :)) Nói chung so với giá tiền thì ổn Chỉ có Coca hơi dở, chất lượng kém, uống lờ lợ, vỏ chai thì bẩn nhìn hơi sợ
-
Lần đầu mình đến đây. Gọi bmi chảo cười, ăn thấy cũng bthg. K đsac mấy. Mình gọi trứng đào thì lúc bưng ra lại là trứng chín... chả hiểu :))) sốt cũng đc, thêm chút tg cà với tg ớt là vừa. À bàn mình ngồi chai đỏ đỏ bthg ngta hay để tg cà, mình tg là tg cà, xì khắp bánh ... đen thôi. À có gọi nc đậu thì bị hơi nhạt :((( nchung thì mình thấy cũng bthg, k ưng mấy.