Giới thiệu
- Địa chỉ: 11 Ngõ 80 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 40.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 40.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Mì Chảo Mario - Kim Giang
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Mì Chảo Mario - Kim Giang
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Mì Chảo Mario - Kim Giang
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Mì Chảo Mario - Kim Giang
[Thực đơn] - Quán Ăn Bánh Mì Chảo Mario - Kim Giang
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hình như mạn Kim Giang có mỗi hàng này thôi hay sao ấy 😭😭😭 may quá lại gần nhà 💥Vị trí: Đi từ hướng Nguyễn Trãi rẽ vào Khương Đình thì cứ thẳng tới Kim Giang thôi. Tới đầu ngõ 80 là thấy biển Mario nháy đèn chỉ vào rồi ^^ Quán trong ngõ mà thấy đông khách phết. Chắc khách quen ăn ngon quay lại nhiều. Tầm trưa 12h mình đi mà trong nhà gần như full kín bàn😁 🍞Không gian: Quán khá sạch sẽ. Có cả bàn trong nhà và ngoài sân. Thường thì ăn trong nhà sẽ để xe ở sân nhưng tối đông khách ngồi cả ngoài sân thì xe để ngoài ngõ. Điểm trừ duy nhất là gần khu vực bếp nên khó tránh khỏi ám mùi thức ăn lên quần áo thui :( 👛Giá cả: các món dao động từ 25-45k, cực kỳ hợp lí cho cả dân văn phòng hay học sinh sinh viên vì so với mức giá ấy thì đồ ở đây ăn ổn mà lại nhiều luôn ý. Đồ gọi thêm cũng rẻ 😝 🍱Chất lượng: Bánh mì chảo ở đây đúng là món đỉnh của quán luôn ấy. Nước sốt sệt cực ngon mình ăn chỉ muốn xin thêm :))) pate cũng ngon. Cả bánh mì nữa💓 Trứng với xúc xích thì ko có gì đặc biệt rồi. Còn bạn nào ăn thịt bò viên mà thích kiểu khô khô một chút thì hợp, mình thì ăn loại thường thui vì cá nhân mình bình thường cũng ko hay ăn thịt bò lắm ^^ Cơm rang ở đây 35k/đĩa đầy ụ luôn 😂 mình chả bao giờ ăn hết:))) có nhiều loại lắm: dưa bò nè, thịt quay, thập cẩm, gà xào xả ớt tha hồ chọn 😁 Mì spaghetty thì mình ko thích lắm. Cũng ko phải món đặc trưng của quán. Hàng này thì được cái là món nào cũng bị nhiều :))) nên là cá nhân mình ăn thì bị ngấy, hơi nhiều dầu nữa, sợi cũng ko dai lắm. Nói chung là giá hssv thì cũng chấp nhận đc! Hy vọng là quán thay đổi cách chế biến và gia giảm các thứ chút nữa thì chắc là cũng sẽ hút khách^^ Ở đây mới có thêm cà ri gà với bò bít tết nữa. Có lẽ chưa hoàn thiện nên cũng chưa đưa vào menu chính. Cá nhân mình thấy cũng ko có gì đặc biệt!😄 À còn có cả bánh mì muối ớt với bánh mì mật ong nữa. Khá rẻ 10k cũng nên thử😝 🍴Dịch vụ: Nhân viên ở đây khá nhanh nhẹn, sạch sẽ. Chú chủ quán thì cực kì nhiệt tình và thân thiện luôn. Care khách lắm lắm nên quán hầu như toàn khách quen quay lại suốt. Có chỗ để xe và wifi. Bạn nào ở mạn này mà chưa thử thì nên ghé. Mình cũng ko hiểu sao review trên này ít vậy :(
-
*Vị trí: - Quán này trước đây nằm ở mặt đường, dạo gần đây thì chuyển sâu vào trong ngõ nhưng cũng ngay gần thôi và dễ tìm. Không ngóc ngách gì cả. * Không gian: - Rộng rãi và quan trọng là sạch sẽ. Chú chủ quán cực có tâm với khách. * Đồ ăn: - Bánh mì chảo ở đây có thể khen là ngon thần sầu cũng k ngoa. Mình thấy ngon hơn Bánh mì chảo Cột điện nhiều lắm. Một set vẫn gồm đủ đầy các món, sốt vị chua ngọt vừa miệng ngon siêu ngon. Nhưng bò viên hơi khô, mình thích ăn mềm hơn chút. - Bít tết bò ăn cũng ngon, bò ở Bít tết thì mềm hơn nhiều, tẩm vị rất ổn. - Mỳ Ý thì bị fail bởi ngấy dầu, sốt thì chưa chuẩn vị lắm. - Quán mới có cả bánh mì chấm cà ri, ăn cũng bình thường chưa rõ vị. - Đến đây theo mình thì các bạn nên gọi bánh mì chảo, và ăn chơi thêm cả bánh mì nướng muối ớt nữa nha. Ở khu này thì mình mới biết có mỗi quán này là bắt trend nướng muối ớt, còn chưa bít chỗ nào khác nữa. * Giá: Giá ở đây rẻ lắm, thấy cái gì cũng rẻ. Chi tiết thì các bạn xem giá ở thực đơn trong ảnh mình up nhé! ^^
-
⛳ Vị trí: từ mặt đường thấy ngõ 80 thì rẽ vào, đa số mọi người thấy ngõ 80 là dừng chân ngay ở ngoài, nhưng k đúng quán đâu. Đi vào trong tẹo thấy có biển sáng nhấp nháy thì vào. 🏡 Không gian: rộng rãi, có chỗ để xe trong sân, trong sân có quầy bán, thu ngân và là nơi làm bánh mỳ trực tiếp luôn. 🍃 Trang trí: có chút trang trí bằng tranh ảnh, hoa lá... bàn ghế xếp ngay ngắn bên trong. 📖 Menu: bánh mì chảo các loại, cơm... Đồ uống: chỉ là mấy đồ uống cơ bản. 🍳 Gọi 2 set bánh mỳ chảo (40k). Đầy đủ và nhiều lắm từ trứng, xúc xích, pate, khoai. Set to và sốt ngon, vị vừa phải, dễ ăn. Cảm giác ăn xong vẫn còn thèm ý :)) Rau dưa ăn kèm bị lỗi quá, hơi ngọt và k có vị chua. Bánh mỳ thì giòn, thơm, nóng hổi do nhà làm 😊 🍻 Đồ uống : sữa đậu nành uống ngon 💰 Đi ăn hai người mà chưa đến 100k. Giá cả ổn mà no phè phỡn luôn ý 😊😊😊 #bami #mario
-
Chắc là hàng bánh mì chảo duy nhất ở khu này luôn, chui vào ngõ hơi sâu sâu nên cứ nghĩ là vắng thế mà ngồi một lúc đông nghìn nghịt ạ, hỏi ra mới biết hàng này đã bán lâu rồi, giờ là chuyển địa điểm thôi. Có mấy món: bánh mì chảo, bò bít tết, cơm rang, mỳ Ý, và các món mới là bánh mì muối ớt và cari gà. Nhận xét chung là chất lượng ngang ngang nhau, với tầm giá như thế này thì mình nghĩ là quá ổn. Các suất đều đầy đặn, ăn đủ no, bát đũa cũng sạch sẽ. Có cả sữa đậu nành nhé. Đĩa bánh mì muối ớt 15K mà đầy đặn ko ngờ luôn, mỗi tội hơi mặn, phải bảo chú chủ hàng lần sau giảm mặn đi chút. Điểm cộng là chú chủ nhiệt tình dã man ạ.
-
ăn ở hàng chú từ lúc chú mới mở ở ngoài mặt đường kim giang xog lâu rồi mới quay lại thì biết chú chuyển quán vào trong ngõ. mặc dù miếng xúc xích nó k đc nguyên vẹn nhưng đây là chỗ bánh mỳ chảo ngon nhất mình từng ăn. chuyển vào trong quán không gian tuy k rộng rãi thoáng như ngoài mặt đường nhưng đc cái sạch sẽ hơn so việc vừa ăn vừa hít bụi ngoài đường kim giang 🤣. sẽ thường xuyên ghé ăn.